1. Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, được chia làm ba phần: Mùa thu lịch sử, Sức mạnh niềm tin, Tiếp bước vinh quang, phản ánh rõ nét chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng từ bàn đạp là cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thượng tá Lê Vũ Huy, Bí thư Đảng ủy, phụ trách Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Điểm nhấn đặc biệt ở triển lãm lần này là sưu tập báo chí cách mạng Việt Nam được phát hành trước, trong và sau tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám. Bộ sưu tập đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thứ hai là sưu tập văn bản, sắc lệnh được ban hành ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tôi đặc biệt ấn tượng với Sắc lệnh số 14 SL được ban hành ngày 8-9-1945, quy định về thời hạn và thể lệ của cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội. Đây là một văn bản rất quan trọng để đánh dấu chủ quyền cũng như quyền tự do dân chủ của mỗi một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2. Tại triển lãm có nhóm hiện vật của bà Lê Thi - một trong hai người kéo cờ tại lễ độc lập ngày 2-9-1945. Chiếc phù hiệu chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô bà dùng trong những ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946 và bộ áo dài bà mặc trong lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan. Tên thật là Dương Thị Thoa sinh năm 1926, bà là con gái liệt sĩ Dương Quảng Hàm. Năm 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường Đồng Khánh (nay là Trường Trưng Vương) bà đã sớm giác ngộ và tham gia tích cực các hoạt động của cách mạng. Sáng ngày 2-9-1945 lịch sử, bà Lê Thi được chọn lên kéo cờ tại buổi lễ tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình với bà Đàm Thị Loan (người dân tộc Tày, vợ Đại tướng Hoàng Văn Thái). Anh Lê Minh Quốc con trai bà Lê Thi xúc động: Thật vinh dự và tự hào khi hình ảnh và hiện vật của mẹ tôi được trưng bày tại triển lãm lần này. Rất tiếc, do vấn đề sức khỏe, mẹ tôi đã không thể tham gia sự kiện kỷ niệm trọng đại này. Tự hào về mẹ, một trong những nhân chứng lịch sử đặc biệt của ngày lập quốc. Sau lễ độc lập, mẹ tôi tham gia ngay vào Trung đoàn Thủ đô bảo vệ Hà Nội, rồi lên chiến khu. Cả cuộc đời hoạt động cho đến lúc nghỉ hưu, bà vẫn không ngừng nghỉ và làm những điều có lợi cho cộng đồng, xã hội. Với bà, được cống hiến cho đất nước là niềm vinh dự lớn lao.
3. Nhiều hiện vật độc đáo khác thu hút công chúng như: Bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ (gươm, giáo, mác, kiếm…) của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, hay bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình... Lần đầu tiên hai tấm bằng, Huân chương Độc lập hạng nhất của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô cũng được trưng bày và giới thiệu cho công chúng trong dịp này. Với triết lý kinh doanh “buôn bán được mười đồng thì giữ lại bảy đồng còn ba đồng thì để giúp đỡ người nghèo, làm việc phúc đức”, ông bà Trịnh Văn Bô tích cực làm từ thiện ngay từ những năm trước cách mạng. Tính đến trước Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông đã ủng hộ 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng theo thời giá bấy giờ. Kể từ sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và tiếp đó trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến khi dân tộc ta giành thắng lợi, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến 5.147 lượng vàng cho cách mạng. Ngoài ra, ông bà còn hiến cả ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm Nhà lưu niệm, ghi dấu tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.
Mở cửa đón khách từ ngày 18-8, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục về vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.