Những con đường trăm năm

Trong những ngày đầu của tháng cuối năm, một loạt sự kiện văn nghệ và truyền thông rất đáng chú ý đều thú vị xoay quanh những chủ đề hướng tới “trăm năm tuổi” sắp hoặc đã chạm đến, vượt qua.

Tiêu biểu cần điểm lại đầu tiên là Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 (tối 5/12). Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức, chào mừng 95 năm tuổi của Hội Nông dân Việt Nam. Có 45 tác phẩm xuất sắc được trao với giá trị giải thưởng gần nửa tỷ đồng, gồm: 3 giải A; 6 giải B; 9 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề.

Tại Hải Phòng, trong tối thứ bảy cuối tuần qua (6/12), một sự kiện lớn cần nhắc lại bởi sự thu hút lấp đầy 1.500 chỗ ngồi tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố. Đó là chương trình kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 -1991) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức với tên gọi: "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời". Đây là sự tri ân của thành phố Hải Phòng với cây đại thụ của âm nhạc cách mạng- người từng là Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Còn tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, trong ngày thứ bảy vừa qua (6/12), diễn ra Lễ Công bố quyết định xếp hạng Di tích cấp tỉnh dành cho di tích kiến trúc lịch sử đã có… 130 năm tuổi là Ngọn Hải đăng Kê Gà. Đây là ngọn hải đăng thứ tư do người Pháp xây dựng ở nước ta (xây từ 1897 và hoạt động vào 1900). Đến nay, ngọn hải đăng có chiều cao 42,8 m được xây bằng đá hoa cương này được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cổ cao nhất trên cả nước với 184 bậc cầu thang xoắn trôn ốc và tầm quét sáng 22 hải lý.

Ở Thủ đô, thì một câu chuyện khác cũng xoay quanh “trăm năm” đang được đông đảo công chúng quan sát. Đó là sự kiện Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam vừa chào đón lễ kỷ niệm trăm năm tuổi vào giữa tháng 11 vừa qua. Nhưng chỉ một vài ngày sau lễ kỷ niệm, một số ý kiến và trao đổi đa chiều chung quanh những tài liệu và ấn phẩm về “ngôi trường trăm tuổi” này liên tục xuất hiện. Đầu tiên là sự kiện tập thể các cán bộ, giảng viên nhà trường gửi đơn khiếu nại chính thức đến NXB Thế giới (ngày 17/11), yêu cầu đình chỉ ngay lập tức việc phát hành sách “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ thuật Đông Dương”… Sau đó vài ngày, cuốn sách chính do nhà trường phối hợp vừa phát hành đầu tháng 11 mang tên “Dấu ấn 100 năm - Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam” (NXB Mỹ thuật) lại có một điểm sai là in lại bức hình được cho là “vẽ chép lại bức tranh kiệt tác “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân, chứ không phải bản gốc…