Những ngày hội chào Tết đón xuân

Tại Thủ đô và nhiều nơi khắp trên cả nước đã có những ngày “hội chào Tết” để khởi động đón Xuân. Sự kiện đáng kể đầu tiên là Hội Xuân Bính Ngọ 2026 vừa được khai trương cuối tuần qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ảnh: BẢO LONG
Ảnh: BẢO LONG

Những ngày chào Xuân ở đây chú trọng việc quy tụ đời sống văn hóa truyền thống với sự giao thoa đương đại. Đầu tiên là triển lãm chuyên đề “Mùa xuân với Đảng”, có 120 hình ảnh tái hiện hành trình từ mùa xuân năm 1930 và quá trình trưởng thành, đổi mới, hội nhập cùng những mùa xuân lịch sử cho đến nay. Ngoài không gian “Tết Việt truyền thống” còn có không gian điêu khắc ánh sáng tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có tác phẩm trình diễn ánh sáng “Câu chuyện về con ngựa trong truyền thuyết dân gian Việt Nam”. Xuyên suốt là một loạt chương trình nghệ thuật: “Vinh quang mùa Xuân có Đảng”; “Giao lưu văn hóa Việt - Hàn”; “Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ”, cùng với các chương trình nghệ thuật dân gian, nhảy múa, dạ hội chào xuân…

Chương trình “Happy Tết 2026” với chủ đề “Tết là hạnh phúc” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đã khai mạc trong trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đêm khai mạc được khai mở với chương trình âm nhạc dàn dựng công phu phối hợp giữa dân gian - trữ tình và đương đại. Sáng ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp) tới, Ban tổ chức sẽ tái hiện lễ dựng nêu theo nghi thức cổ truyền trước Đoan Môn Hoàng thành Thăng Long.

Ngược lên phía bắc, cũng trong cuối tuần qua, có một sự kiện nhớ 72 năm về trước. Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), UBND tỉnh đã tái hiện sinh động không gian “Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954”. Khi ấy, quân và dân ta đón Tết điều kiện gian khổ lạnh lẽo vô cùng… Một trong những điểm nhấn thú vị với thế hệ trẻ là việc trải nghiệm gói bánh chưng, bánh gù trên bếp Hoàng Cầm bằng lá rừng, theo phong cách của người Thái - đó chính là sáng kiến của bộ đội ta trong việc đón Tết ở chiến trường hơn 70 năm về trước.