Những “chuyện lạ” ở chợ đêm

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Lý Hoàng Bách (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nếu đã từng đến khu chợ đêm phố cổ Hà Nội, chắc hẳn ai cũng từng gặp tình cảnh hàng loạt gian hàng bày bán công khai những món đồ hiệu của các hãng nổi tiếng với giá rẻ bất ngờ. Các nhãn hiệu nước hoa hàng đầu thế giới bày biện chất đống tại Hàng Ngang, Hàng Đào và trước cửa chợ Đồng Xuân, dao động từ 300-400 nghìn đồng với quy cách đóng gói khoảng 100ml/chai. Khi được hỏi, người bán hàng cũng không ngần ngại cắt nghĩa đây là “sản phẩm sao chép 1:1”, đồng thời không quên “động viên” khách yên tâm rằng chúng “chỉ pha loãng hơn, mùi hương lưu lại ngắn hơn hàng chính hãng một chút”(!?).

Tương tự, ở khu vực phố Tạ Hiện, các mặt hàng túi, giày dép, quần áo từ nhiều thương hiệu “sành điệu” đều được niêm yết đồng giá 100, 150, 200... nghìn đồng. Khó hiểu ở chỗ, các lực lượng chức năng nếu có đi nhắc nhở thì cũng chỉ chú ý tới việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dường như không hề quan tâm những sản phẩm đồ hiệu “giá rẻ bất ngờ” như đã nêu. Đó là chưa kể nhiều gian hàng kinh doanh “đồ cổ” với hình thức bán hàng chủ yếu dựa vào niềm tin từ lời nói của tiểu thương. Nghĩa là, đồ có thật sự “cổ” không thì chẳng ai biết. Trong khi đó, ở ngay cạnh là vô số bãi gửi xe theo kiểu “chặt chém” với mức giá tối thiểu lần lượt là 20 nghìn đồng và 100 nghìn đồng/lượt đối với xe máy và ô-tô. Tất nhiên, vé trông giữ xe chỉ là những mẩu giấy, bìa cứng ghi số và không hề có chứng nhận của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào. Ở nhiều tuyến phố cổ nằm trong khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, hàng quán ăn nhậu thoải mái kê bàn chiếm gần như toàn bộ lòng đường, khiến khách thập phương phải rất khổ sở mới có thể đi qua.

Thực tế, các hình thức kinh doanh nêu trên đã và đang thu hút lượng khách đông đảo đến với khu vực phố đi bộ quận Hoàn Kiếm, nhất là khách du lịch nước ngoài trước những món đồ “sao chép” đồ hiệu. Thế nhưng, rõ ràng không thể vì nguồn thu mà phớt lờ tình trạng gian lận thương mại, mất an ninh trật tự ở địa bàn luôn được coi là “bộ mặt Thủ đô”.