Vũ Ngọc (phường Ba Đình, thành phố Hà Nội):
Thời gian vừa qua, chính quyền các khu đô thị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý, cưỡng chế tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… nhằm chấn chỉnh lại các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tuy nhiên, ở khu vực luôn được coi là vùng lõi của Thủ đô, lại tồn tại không ít trường hợp không những vi phạm hàng loạt quy định, mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng người đi đường. Dạo một vòng quanh khu vực phố Hàng Bông (các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam) và một số khu phố lân cận, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra những tấm bảng, biển quảng cáo của các cửa hàng thi nhau chòi ra phần diện tích vỉa hè tới vài mét. Không hiểu vì lý do gì, mà rất nhiều biển hiệu dạng này vẫn còn tồn tại sau những đợt quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong số những tấm biển, mái vẩy quảng cáo đó, lại có không ít trường hợp đã cũ nát, trơ khung sắt, các bộ phận, kết cấu đã rơi rụng lả tả. Có nhà, phần ốp của bảng quảng cáo chỉ còn dính lấy lệ vào phần khung, mỗi khi có gió thổi lại đung đưa như chực rơi vào đầu người đi bộ.
Thường xuyên đi bộ tới địa điểm làm việc, nên tôi đã nhiều lần chứng kiến những ánh mắt ái ngại của khách du lịch trước cảnh tượng trên. Phần lớn họ luôn chọn phương án… đi xuống lòng đường để né tránh nguy cơ tiềm ẩn. Cứ đi một đoạn lại phải run rẩy bước thật nhanh qua những căn nhà lụp xụp, giá trị nhiều tỷ đồng nhưng lại phải chằng chống, xiêu vẹo chờ ngày sập. Thế mới biết, để có thể trở thành một người khách bộ hành ở Thủ đô, quả không hề đơn giản…