Nguyễn Quang Hải và khát vọng tuổi 20

Là gương mặt trẻ nổi trội của bóng đá Việt Nam hiện nay, Nguyễn Quang Hải được nhiều người tặng mỹ danh “vua giải trẻ” bởi những thành tích nổi trội mà Hải giành được ở các đội bóng trẻ trong thời gian qua, đặc biệt là góp công lớn vào chiếc vé đến Hàn Quốc tham dự vòng chung kết U20 thế giới 2017 của đội tuyển U19 Việt Nam. Một cầu thủ chuẩn bị bước qua tuổi 20, nhưng lại có cả một câu chuyện thú vị...

Quang Hải và mẹ. Ảnh: Tuấn Thành
Quang Hải và mẹ. Ảnh: Tuấn Thành

Hiện tượng Nguyễn Quang Hải

Cách đây ba năm tại Vòng chung kết giải U17 diễn ra tại Huế, HLV Nguyễn Quốc Bình của Hà Nội đã khoe: “Tớ có cậu học trò đang đá cho U17 Hà Nội T&T. Nhóc này tên Nguyễn Quang Hải, người bé tí nhưng chơi chân trái tuyệt vời. Tương lai nó sẽ chẳng thua kém gì Thành Lương”...

Lời giới thiệu của HLV Quốc Bình khiến tôi có chút tò mò, và tại giải lần ấy cầu thủ trẻ này đã chơi rất hay, đoạt luôn danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất”. Cùng năm 2014, Nguyễn Quang Hải cũng góp mặt trong đội U19 Hà Nội T&T và cùng CLB này đoạt chức vô địch, đồng thời giành luôn danh hiệu “cầu thủ trẻ xuất sắc” giải vô địch U19 khi mới 17 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Cũng rất ít người biết trước đấy một năm, khi lứa năng khiếu của Quang Hải được bộ môn bóng đá trực thuộc Sở VH-TT-DL Hà Nội chuyển giao về CLB Hà Nội T&T, Hải đã được HLV Nguyễn Đức Thắng khi ấy đang nắm các đội trẻ của CLB này đưa đi thi đấu ở giải U21 năm 2013 khi mới 16 tuổi.

Thế nhưng phải đến mùa giải 2016 vừa qua, Quang Hải mới nổi lên như một hiện tượng. Sở dĩ nói thế, bởi gần như cả mùa giải năm ấy, cái tên Nguyễn Quang Hải xuất hiện liên tục trong mầu áo CLB Hà Nội T&T ở tất cả các giải đấu từ U19, U21, V.League và đều giúp đội nhà giành chức vô địch. Bên cạnh đó, đội tuyển U19 Việt Nam khi có sự tăng cường của Quang Hải ngay trước ngày lên đường tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2016 đã mạnh và sắc bén hơn rất nhiều. Qua đó đã giành vé vào bán kết, đồng nghĩa lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng trẻ Việt Nam giành vé góp mặt ở World Cup U20 thế giới diễn ra vào vào tháng 5 tới đây tại Hàn Quốc.

Và cái tên “vua giải trẻ” của Quang Hải cũng bắt đầu xuất hiện từ đấy!

Nỗi khát khao từ chức vô địch AFF CUP 2008

Là một tuyển thủ trẻ nổi trội của bóng đá Việt Nam hiện thời, nhưng không nhiều người biết động lực khiến Nguyễn Quang Hải đến với bóng đá và khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lại đến từ chức vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam, và “sóc nhỏ” Phạm Thành Lương là hình mẫu anh luôn nỗ lực hướng tới.

Quang Hải tâm sự: “Em cùng lứa với Đỗ Duy Mạnh chơi bóng từ rất sớm ở các giải đấu trẻ của trường, của xã rồi huyện Đông Anh, sau đó được tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội năm 2006, lúc mới chín tuổi. Ban đầu chỉ nghĩ đến với bóng đá vì sự yêu thích mang tính trẻ con, nhưng năm 2008, khi tận mắt chứng kiến hàng triệu người đổ xuống đường reo mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Được nhìn thấy các anh Công Vinh, Như Thành, Minh Phương, Việt Thắng, đặc biệt là anh Thành Lương, người em rất yêu mến, giơ cao lá cờ Tổ quốc cùng chiếc cúp vô địch trong nụ cười rạng rỡ. Lúc ấy em đã nghĩ, mình phải cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, phải nỗ lực để một ngày nào đó cũng được giương cao lá quốc kỳ cùng nụ cười hạnh phúc như các anh. Đấy chính là động lực khiến em phải nỗ lực và cố gắng không ngừng”.

Điều ấy lại khiến tôi nhớ đến câu chuyện tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh - một đồng đội luôn sát cánh với Quang Hải từ những ngày chập chững đến với bóng đá và giờ đây đang cùng khoác áo CLB Hà Nội - kể lại: “Lúc mới được chọn vào lớp năng khiếu bóng đá Hà Nội và bắt đầu những ngày tháng ăn ở tập trung tại Mỹ Đình, ban đầu bố mẹ của cả em và Hải đều không muốn bọn em theo bóng đá chuyên nghiệp, vì xót con còn bé đã phải xa nhà biền biệt. Những ngày đầu lên tập trung ở Hà Nội, mỗi lần gọi về nhà mẹ đều khóc, còn hai đứa phải cố gắng cười để gia đình yên tâm. Sau đó khi cúp máy, em với Hải mới ôm nhau nức nở. Lúc ấy nhớ nhà lắm, nghe tiếng của mẹ là hai thằng đã nước mắt ngắn dài, nhưng không dám để mẹ biết vì sợ ba mẹ bắt về, không cho đi đá bóng nữa”...

Sau 10 năm, cả Duy Mạnh và Quang Hải giờ đều là những sao mai của bóng đá Việt Nam và trụ cột không thể thiếu của CLB Hà Nội ở sân chơi chuyên nghiệp.

Mẹ là khán giả tuyệt vời nhất!

Quang Hải cho biết, trong gia đình, mẹ anh là người rất mê bóng đá và luôn đồng hành lẫn động viên cậu con trai út từ những ngày đầu gắn bó với nghề cầu thủ. Từ mùa giải 2016, lúc Quang Hải có mặt trong đội 1 Hà Nội T&T thi đấu ở V.League, bà Nguyễn Thị Cúc gần như không vắng mặt trận nào của cậu con trai út trên khắp các sân cỏ phía bắc từ Hà Nội đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí là cả Đà Nẵng. Quang Hải thổ lộ: “Mẹ luôn là khán giả rất tuyệt vời nhất. Những trận đấu biết có mẹ ngồi trên khán đài, tôi cảm thấy rất hưng phấn và thi đấu sung hơn hẳn”.

Giấc mơ tuổi 20

Nguyễn Quang Hải và khát vọng tuổi 20 ảnh 1

Ảnh: ANH ĐỨC

Vài nét về Nguyễn Quang Hải

Sinh ngày 12-4-1997, tại Đông Anh, Hà Nội.

Cao 1,66 m; Nặng 60 kg

Vị trí sở trường: tiền vệ cánh trái

Gia nhập lớp năng khiếu bóng đá Hà Nội năm 2006.

Năm 2013 được chuyển giao về đội bóng Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC).

Thi đấu ở đội 1 Hà Nội tại V.League 2016

Thành tích: VĐQG 2016; VĐ U19 (2014, 2016); VĐ U21 (2016); Á quân U17 (2014)...

Cầu thủ xuất sắc giải U17 (2014), Cầu thủ xuất sắc giải U19 (2014)...

Với những đóng góp rất lớn từ cấp CLB đến đội tuyển, cùng những thành tích ấn tượng trong mùa giải 2016, nên khi Nguyễn Quang Hải không giành được danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016, nhiều người trong giới chuyên môn đã không khỏi thắc mắc. HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U19 và nay là U20 Việt Nam đã bày tỏ: “Xét về độ tuổi cùng những đóng góp của Quang Hải ở các giải trẻ từ cấp CLB cho đến ĐTQG có lẽ chẳng ai vượt được cậu ấy. Chưa kể Quang Hải còn là trụ cột của nhà vô địch V.League Hà Nội T&T. Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi Hải không phải là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam trong năm qua”.

Lúc tôi nhắc lại danh hiệu ấy trong cuộc gặp gỡ mới đây và hỏi Hải có tiếc không? Câu trả lời của chàng trai trẻ khiến người viết cảm thấy vui: “Nếu nói bản thân không buồn là dối lòng, nhưng em không hề tiếc nuối. Với em, bóng đá thi đấu là môn tập thể nên thành tích đội bóng mới là vấn đề quan trọng và cần được đặt lên trên hết. Vả lại em nghĩ anh Văn Thanh của HAGL hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy trong năm qua”.

Quang Hải chia sẻ thêm: “Trong năm nay, em có hai ước mơ. Một là cùng đội tuyển U20 Việt Nam tiến càng sâu càng tốt ở World Cup U20 sắp tới tại Hàn Quốc. Hai là nếu được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam, em mong sẽ cùng các đồng đội giơ cao chiếc HCV SEA Games của môn bóng đá nam. Nếu không làm được hai điều ấy, đấy mới là vấn đề khiến em tiếc nuối nhất!”.

Ước mơ của Hải cũng là nỗi khát khao của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam bấy lâu. Để hiện thực hóa điều ấy, những ngày qua, Quang Hải và đồng đội ở U20 Việt Nam đã mướt mồ hôi với những bài tập trong cái nắng cháy da ở phố biển Nha Trang và sắp tới sẽ tiếp tục có chuyến tập huấn tại Đức cho hành trình vươn ra biển lớn vào tháng 5 tới...

Kết thúc bài viết này, người viết xin mượn lời nhận xét của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội về cậu học trò cưng: “Nhiều cầu thủ trẻ ở ta khi nổi tiếng dễ mắc bệnh sao, riêng Quang Hải tôi tin sẽ không bao giờ có chuyện ấy. Cậu bé này còn trẻ, nhưng tác phong tập luyện lẫn thi đấu rất chuyên nghiệp và cầu tiến. Quang Hải sẽ còn tiến xa trong tương lai”.

Có thể bạn quan tâm