Liên tiếp ổ gà trên đường BOT

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Hà Văn Khánh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Lâu nay, người dân địa phương và các lái xe tải, xe khách đi qua đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu 14 huyện Cư Jút đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) không còn lạ cảnh ổ gà, ổ vịt xuất hiện liên tiếp, gây phiền toái, bức xúc mỗi khi lưu thông.

Lái xe khách, tôi thường xuyên đi qua đây với khoảng ba lần/tuần. Do tuyến đường được đầu tư dưới hình thức BOT, cho nên tôi phải trả 75 nghìn đồng cho mỗi lần sử dụng. Thế nhưng, tình trạng xuống cấp thường xuyên của đoạn đường khiến tôi rất lo lắng. Với người sử dụng xe máy, đây chẳng khác nào những chướng ngại vật tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tôi đã từng phanh “cháy lốp” mới có thể tránh được một vụ tai nạn, do hai người đi xe máy phía trước vướng vào một ổ gà cỡ lớn và ngã ngang ra giữa đường.

Lạ lùng ở chỗ, trên toàn tuyến đường tôi thường đi làm, thì chỉ duy nhất đoạn tuyến nêu trên là thường xuyên xuất hiện hư hỏng. Hơn thế nữa, mỗi khi xuất hiện ổ gà, ổ vịt, thì thường phải rất lâu sau, chủ đầu tư mới sửa chữa. Nhưng cũng chỉ là hình thức bảo trì sơ sài. Thay vì cào đường để thảm lại toàn bộ khu vực hư hỏng, chủ đầu tư chỉ đổ đá dăm rồi đổ nhựa đường một cách vội vã. Đây rõ ràng là hình thức khắc phục tạm thời, chỉ vài bữa là “đâu lại vào đó”, chưa kể đá dăm từ chỗ “vá” sẽ nhanh chóng rơi vãi ra đường do áp lực giao thông, gây thêm nguy hiểm cho người đi đường.

Mong rằng, tình trạng bức xúc này sẽ sớm được giải quyết, tránh việc người tham gia giao thông vẫn phải chi trả các khoản phí không nhỏ nhưng vẫn nơm nớp lo sợ trước tai nạn chực chờ.