Có một triển lãm xuất phát từ ý tưởng rất độc đáo nhưng cũng dung dị, đó là ý tưởng bắt đầu từ việc trong thời đại bàn phím, đã dẫn đến “cái chết của thư tay”. Những người hoài cổ, yêu thư tay của một thời, mà buồn vui đi thẳng từ trái tim lên trang giấy qua ngòi bút “điện tâm đồ”, đã tổ chức triển lãm “100 năm thư tay” tại địa chỉ A Letter Home (Ngôi nhà thư) tại 20 ngõ 33 Tân Ấp (Ba Đình, Hà Nội). Trong triển lãm này, những người sưu tầm được khá nhiều bản thư tay thú vị của nhiều giai đoạn và những cung cách cầu kỳ của văn hóa thư tay mỗi thời. Đó là thư từ của các văn nghệ sĩ như: thư của nhà văn Trần Dần gửi nhà thơ Dương Tường; thư của thi sĩ Mộng Tuyết gửi bạn; thư từ của nhà nghiên cứu sưu tầm gốm và văn hóa miền Tây Nam Bộ Vương Hồng Sển. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 7-2.
Chuỗi triển lãm và du lịch văn hóa tiếp theo, là chuỗi du ngoạn của Hội những người bạn của di sản Việt Nam (Friends of Vietnam Heritage, viết tắt là FVH) gồm: Du ngoạn thành phố, tìm hiểu lịch sử đền Quán Thánh; thảo luận về văn hóa và các tác phẩm nghệ thuật công cộng khác tại Hà Nội. Chiếu phim từ kho phim Việt tại Hãng phim truyện Việt Nam. Thảo luận về văn hóa - nghệ thuật chữ Nôm tại Hãng phim truyện Việt Nam. Dã ngoại tới làng nghề đắp phù điêu nổi tiếng Thạch Xá… Các chương trình này sẽ kéo dài rải rác suốt tháng 1. Ai muốn tham gia, chỉ cần gõ tên tiếng Anh của nhóm, là sẽ tìm ra ngay trang web và lịch trình đăng ký.
Bộ phim “Kong - Skull Island” cùng với các cảnh quay tuyệt đẹp tại Việt Nam trong đó có hang Sơn Đoòng đã trở thành một sự kiện tiêu biểu giới thiệu Việt Nam ra thế giới trong năm 2017. Và tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh đang diễn ra một triển lãm cực kỳ thú vị với việc chiêm ngưỡng Sơn Đoòng qua lăng kính của công nghệ thực tế ảo. Nội dung được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Martin Edstrom (kênh truyền hình National Geographic).
Những ngày giáp Tết, “hãy để mình sống chậm một nhịp”, đó là khẩu hiệu của các bạn trẻ trên mạng xã hội. Nếu bạn ngại chẳng muốn ra đường, thì vẫn có thể ngồi nhà xem triển lãm tranh và thơ Tết rất ngộ nghĩnh (trên mạng) của một tác giả với slogan: “Chẳng cần hoàn hảo vẫn trọn vẹn Tết vui”. Hẳn là không ít người cũng đồng cảm nhận, và cùng mong muốn cùng nhau xóa đi cái “thời gian xoắn” cuối năm này…