Vẫn giọng văn dí dỏm quen thuộc, truyện là những mảnh ghép giản dị giữa đời thường xoay quanh tình bạn, tình thân và sự tử tế.
Trong tác phẩm lần này, nhà văn khiến người đọc bất ngờ khi quyết định cho Thiều, Tường, Mận - những cái tên quen thuộc trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” xuất hiện trở lại sau 15 năm để họ tiếp tục sống trong tuổi thơ của mình ở vùng đất mới. Ở lần in đầu, sách có tổng cộng 80 nghìn bản (gồm 60 nghìn bản bìa mềm và 20 nghìn bản đặc biệt bìa cứng in màu).
Trong buổi giao lưu ra mắt sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trích 80 triệu đồng từ nhuận bút viết sách gửi đến đồng bào miền trung chịu ảnh hưởng bão lũ nặng nề. Dịp này, NXB Trẻ cũng trao ủng hộ bà con miền trung 100 triệu đồng.