Đó là khách sạn nhỏ trên độ cao 1.540 m so với mặt nước biển, bên ngoài đang có tuyết, tuyết rơi dày nửa mét. Tại vùng núi Dolomiti di Sesto, giữa Italia và Áo, cách kỳ quan thiên nhiên Tre Cime di Lavaredo một quãng ngắn, Rifugio Fondovalle (mang ý nghĩa Nơi trú ẩn Fondovalle), gây ngạc nhiên với ẩm thực ngon và trên hết là cách trang trí.
Bất chấp khung cảnh chung quanh, trên tường không có ảnh của những người leo núi, trượt tuyết hay vận động viên (VĐV) khúc côn cầu trên băng. Chỉ có ảnh của một ngôi sao quần vợt trẻ, với áo phông ngắn tay và cây vợt, trên nền xi-măng hoặc trên sân cỏ, mọi thứ đều rất lạ. Nhưng nó có một lời giải thích. Chủ sở hữu và đầu bếp chính ở đây là Hanspeter Sinner, trong khi quản lý kiêm phụ trách phòng ăn là Siglinde Sinner, cha và mẹ của Jannik Sinner.
Chủ nhật vừa qua, Sinner chiến thắng Grand Slam đầu tiên trong năm 2024, Australian Open. Sự đơn giản về cách sống trong khu trú ẩn cho những người leo núi giải thích tính cách Sinner. Anh không có nét gì giống nguyên mẫu người Italy: không biểu cảm hay khoa trương, hoàn toàn ngược lại.
Trên thực tế, tại lễ trao cúp ở Rod Laver Arena, mọi người không hiểu anh quá phấn khích hay chưa đủ phấn khích. Daniil Medvedev dẫn 2-0 nhưng sau khi ngược dòng thắng 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4 và 6-3, trong 3 giờ và 44 phút), anh rất điềm tĩnh. “Xin chào tất cả mọi người. Tôi không biết phải nói gì khác...”, đó là những gì chàng trai 22 tuổi mở đầu.
Sau đó, anh gửi thông điệp chân thành: “Tôi ước tất cả trẻ em đều có bố mẹ như bố mẹ tôi, vì họ luôn để tôi lựa chọn, ngay cả khi còn rất nhỏ. Tôi chơi các môn thể thao khác và bố mẹ không bao giờ gây áp lực. Tôi ước rằng tự do là hiện thực cho tất cả trẻ em”. Mối quan hệ của Sinner với quần vợt thật sự rất tự do.
Cho đến năm 12 tuổi, môn thể thao chính của Sinner là trượt tuyết, trở thành nhà vô địch Italy nội dung slalom (trượt tuyết giữa các cột hoặc cổng) dưới 8 tuổi, á quân dưới 12 tuổi. Anh chỉ cầm vợt vào mùa hè khi chờ tuyết đến. Anh ngưỡng mộ Roger Federer, nhưng thần tượng thời thơ ấu là Bode Miller, nam VĐV trượt tuyết người Mỹ thành công nhất mọi thời đại.
Năm 13 tuổi, được sự giúp đỡ của bố mẹ, Sinner xuống núi. Anh băng qua đất nước từ đông sang tây và định cư tại Trung tâm quần vợt Piatti ở Bordighera, trên bờ biển Riviera xinh đẹp của Italy hướng ra Địa Trung Hải, cạnh Monaco.
Ở đó, nơi Novak Djokovic từng học, một quá trình thăng tiến cho đến chức vô địch Australian Open. Năm 2019, năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, anh giành Next Gen và lọt vào tốp 100. Năm 2020 anh nâng cao danh hiệu ATP đầu tiên. Năm 2021 anh lọt vào tốp 10. Từ cuối năm 2023, anh trở thành người không thể ngăn cản, thắng hầu như mọi đối thủ trong tốp 10.
Tháng 11/2023, với tâm lý vững hơn, Sinner đánh bại Djokovic để giúp Italy loại Serbia ở bán kết và sau đó vô địch Davis Cup, một kết quả kỳ diệu. Anh hạ Nole một lần nữa tại Melbourne, cũng trong trận bán kết, trước khi thắng Medvedev để đăng quang.