Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các cô giáo dồn phòng ở ghép để nhường chỗ cho các em HS nữ. Còn lại, hầu hết HS nam phải ở trong căn nhà tạm tranh tre nứa lá do phụ huynh xây dựng. Căn nhà tạm của các em nam, vách gỗ thưa, một thân tre bắc ngang kê thêm mấy viên gạch cho chắc, phía trên là mấy miếng ván ghép lại làm chỗ nằm ngủ. Buổi tối các em vẫn mắc màn nhưng muỗi vẫn chui được vào qua chỗ rách.
Hai cái lán nhỏ với năm - sáu chiếc kiềng kê tạm là nơi các em tự nấu ăn. Ba - bốn em thành một nhóm chung nhau nấu cơm. Một bát gạo, một nắm rau rừng tự hái, một con cá khô hoặc vài miếng tóp mỡ là bữa cơm hằng ngày của các em. Hôm nay, bữa cơm có phần “tươi” hơn vì có vài lạng thịt các thầy, cô giáo mua cho nhân ngày khai giảng.
Ngoài bể nước, em giặt quần áo, em rửa rau, em vo gạo... Các em bước vào cấp hai mà bé nhỏ như HS lớp 2, lớp 3 ở thành phố. Chúng tôi hỏi: Các con biết tự nấu ăn, tự tắm giặt từ mấy tuổi? Có em trả lời 6 tuổi, em khác nói 7 tuổi. Hôm nay bố mẹ các em vẫn miệt mài trên nương rẫy để lo cho con đến trường. Bình thường các em về thăm nhà tuần/lần.
Được biết, hiện nay trường vẫn thiếu chỗ ở cho HS bán trú. Khoảng 100 em nhưng chưa có nhà bán trú vì Trường THCS xã Đồng Chum mới đang trong giai đoạn xin chuyển thành trường bán trú.