Hãy biết quý trọng bản thân

NDO - Cuộc sống luôn chứng minh, chỉ những ai biết quý trọng bản thân mới ý thức được giá trị của mình; đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để biết cách sống tự lập, vươn lên và từng bước hoàn thiện. Tương tự, chỉ những ai biết quý trọng bản thân mới thật sự biết yêu thương mọi người, và hơn hết, biết sống có ích...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Là một phụ nữ có hơn 20 năm đứng trên bục giảng, luôn thuộc nằm lòng phương châm sống hết mình vì người khác, vậy mà giờ đây tôi đang hết sức lúng túng trong việc dạy dỗ hai cô con gái của mình. Cháu lớn đang học năm thứ hai Ðại học kỹ thuật thì luôn trong tâm trạng chán nản, buông xuôi, tự hủy hoại bản thân với những thói quen tiêu cực như tụ tập ăn chơi quá đà, thức khuya dậy muộn... Cháu thứ hai đang học lớp 11 thì luôn cảm thấy lạc lõng, cô đơn và thất vọng về học lực của mình, thường trở về nhà với gương mặt nhợt nhạt... Nhiều khi nhìn con mà tôi không kìm nổi xót xa, trách giận mình. Làm sao có thể ngờ rằng, chỉ vì những lời chê bai của bạn bè mà các con tôi đã thất vọng về bản thân đến thế!...

Hoàng Thị Dư(Giáo viên Trường THCS Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Cô giáo Hoàng Thị Dư thân mến!

Là giáo viên chắc chị hiểu rằng, cuộc sống hiện đại với những tiến bộ vượt bậc về khoa học-công nghệ đã vô tình tạo ra nhiều sức ép về mặt tâm lý, xã hội, đặc biệt đối với giới trẻ. Trong bối cảnh đó, không ít gia đình lúng túng, chẳng biết dạy dỗ con cái sao cho phải. Ðã vậy, nhìn ra xã hội thấy không ít giá trị đạo đức, văn hóa... đang bị mài mòn, ranh giới giữa đúng- sai, thật - giả mong manh. Khi gặp thử thách, thay vì đối diện với những vấn đề nan giải để tìm những biện pháp tích cực, các bạn trẻ dễ có xu hướng phó mặc, dẫn đến tự hủy hoại bản thân, hủy hoại tâm hồn mình tự khi nào không hay.

Ở đây, tôi muốn cùng chị lưu tâm đến "phương châm sống hết mình vì người khác" của chị, bởi nó hết sức đúng đắn. Song phải chăng vì vậy mà chị đã coi nhẹ, hoặc không để ý đến một khía cạnh vô cùng quan trọng khác, ấy là chỉ những ai biết quý trọng bản thân thì mới thật sự biết yêu thương mọi người và vì thế mới có thể sống trách nhiệm với người khác được.

Cũng có quan niệm cho rằng yêu thương bản thân là ích kỷ, vì chúng ta phải đặt người khác lên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu không biết yêu thương chính bản thân mình thì chúng ta mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới lúc nào cũng cố làm hài lòng người khác. Và khi ấy, chỉ cần người khác không bằng lòng với ta vì bất cứ chuyện gì, ta sẽ hoang mang, mất tự tin và quay ra tự dằn hắt, hoặc tỏ thái độ "cóc cần", thậm chí hủy hoại bản thân. Chị thử kiểm tra lại xem, phải chăng hai cháu nhà ta đang rơi vào tình cảnh này?

Nên chăng, tôi nghĩ, chị hãy tiếp cận lại với các cháu, giúp các cháu ý thức được rằng: Trước hết hãy biết yêu thương, quý trọng bản thân, vì khi đó chúng ta sẽ thấu hiểu mình là ai và cảm thấy hạnh phúc khi là chính mình. Ðiều này sẽ khơi dậy lòng tự tin, sự mạnh mẽ, giúp các cháu có thể đối diện với cuộc sống vốn nhiều rủi ro và thử thách. Ðể rồi, trước thất bại hoặc vấp ngã, các cháu sẽ không cảm thấy chùn bước, mà trái lại, tiếp tục đứng lên, khẳng định và biết tự hào về chính mình.

Chúc chị cùng các cháu thành công!

NGUYÊN HẠNH