Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Những "chú rồng" chinh phục Olympic

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và xạ thủ Trịnh Thu Vinh là những vận động viên Việt Nam đã giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Bước sang năm mới Giáp Thìn, những "chú rồng" đang tràn trề quyết tâm thể hiện mình ở sân chơi Thế vận hội.
Nguyễn Filip

Cống hiến cho quê hương và gia đình

"Cảm giác trải nghiệm đi tàu lượn siêu tốc là cách tôi muốn dùng để mô tả những trận đấu ở Asian Cup vừa qua. Chúng tôi đặt mục tiêu và tham vọng cao, nhưng tiếc rằng đã không thực hiện được. Đó là những kinh nghiệm cần thiết để đội tuyển thi đấu tốt hơn. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội khoác trên mình bộ đồng phục mang mầu cờ của Tổ quốc để ra sân trong những trận đấu tới", Nguyễn Filip chia sẻ.
Nguyễn Hoàng Lâm thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41. Ảnh: Duy Linh

Ánh sáng của "viên ngọc thô"

Cuối tháng 6, Nguyễn Hoàng Lâm đã giành huy chương vàng nhóm tuổi U17 tại Giải trẻ Đông Nam Á 2023. Dù chưa đặt kỳ vọng quá cao, đoàn Quân đội vẫn tự tin tay vợt trẻ này sẽ tạo nên những dấu ấn nhất định tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân.
Vượt lên nỗi ám ảnh

Vượt lên nỗi ám ảnh

Hai lần gần nhất tham dự SEA Games, Đào Hồng Sơn đều gặp vấn đề với dây chằng đầu gối chỉ ít lâu trước khi giải đấu khởi tranh. Nhưng rồi, võ sĩ jujitsu này đều lần lượt vượt qua khó khăn, để mang về tấm Huy chương vàng.
Biểu cảm trái ngược giữa Mai Ngọc (trái) và Anh Hoàng.

Cái đầu lạnh và tinh thần thép

"Ở Ngọc có một điều đặc biệt đó là sự vô tư, không lo nghĩ quá nhiều, nên với những tình huống quyết định thật sự áp lực, em ấy xử lý vô cùng thoải mái, mượt mà, cảm tưởng như không hề bị tác động", tay vợt Đinh Anh Hoàng chia sẻ.
Robert Lewandowski ăn mừng trong nước mắt của sự hạnh phúc.

Sau đằng đẵng chờ mong

Dù ghi tới hàng trăm bàn thắng và nhận được rất nhiều danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ, nhưng phải đến tận lần tham dự này, chân sút thượng thặng Robert Lewandowski mới có được dấu ấn riêng đầu tiên cho mình, tại một kỳ World Cup.
Giấc mơ trong tầm tay

Giấc mơ trong tầm tay

Đầu năm nay, Lý Hoàng Nam thổ lộ mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp là nỗ lực lọt top 100 ATP đến năm 30 tuổi. Dù đây được xem như thử thách cực đại mà bản thân anh đặt ra để phấn đấu, tới thời điểm hiện tại, tay vợt 25 tuổi quê Tây Ninh đã thực hiện được một phần ba hành trình.
Tương lai rộng mở

Tương lai rộng mở

Chỉ trong hai vòng đấu, Nguyễn Phi Hoàng đã ghi dấu giày đối với cả bốn bàn thắng, giúp Đà Nẵng giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh là Sông Lam Nghệ An và Bình Định.
Thành quả của tố chất và sự bền bỉ

Thành quả của tố chất và sự bền bỉ

Với thành tích xuất sắc giành được tại SEA Games 31 cũng như trên đấu trường quốc tế, trong tổng số bốn vận động viên mới được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, bên cạnh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Hương, Trần Hưng Nguyên chính là gương mặt trẻ nhất.

Tuổi 21 khát khao

Tuổi 21 khát khao

Thiết lập cột mốc lịch sử với năm tấm huy chương vàng tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022, Nguyễn Thị Thanh Nhi (ảnh bên) được kỳ vọng sẽ san sẻ trọng trách "giành vàng", bên cạnh các trụ cột như Phi Vũ và Ánh Nguyệt.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang (bên trái) giành Huy chương vàng ở nội dung 80 kg nam.

"Mùa vàng" đã ở tầm tay

Với 14 tấm huy chương giành được tại Giải vô địch Đông Nam Á, Đội tuyển Pencak silat Việt Nam đã có bước chạy đà hoàn hảo, trước khi tham dự những đấu trường quan trọng trong năm 2022.

"Cơn lốc đường biên"

"Cơn lốc đường biên"

Sở hữu lối đá máu lửa và đặc biệt là những pha bứt tốc đáng gờm, tài năng trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã đến bây giờ vẫn tỏ ra khá bối rối và bất ngờ khi được người hâm mộ gọi mình với biệt danh "cơn lốc đường biên". 

back to top