Sức mạnh tình thâm
Nói về anh em nhà võ sĩ, tôi lại nhớ đến trưa 21-12-2013, khi trọng tài vừa tuyên bố Nguyễn Trọng Cường (Việt Nam) giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 87kg ở SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar, lập tức Cường đã nhào đến ôm chầm lấy anh trai và cũng là HLV Nguyễn Văn Hùng với niềm vui sướng khó tả. Đấy có lẽ là một trong những hình ảnh rất xúc động của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 trên đất Miến Điện. Thực tế, anh em võ sĩ taekwondo Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường có rất nhiều câu chuyện để kể, thậm chí nếu có một nhà biên kịch giỏi thì những câu chuyện về họ có thể sẽ thành một bộ phim hay...
Võ sĩ Nguyễn Văn Hùng đã thành danh từ năm 1998. Con đường đến với taekwondo của anh khá hài hước, bắt đầu từ lúc đội bóng chuyền Thanh Hóa giải tán và chàng cầu thủ bóng chuyền Nguyễn Văn Hùng theo lời “chèo kéo” đã sang tập taekwondo cho vui. Tuy nhiên, ngay từ năm 1999 lúc góp mặt lần đầu ở SEA Games 20 và đoạt HCV, võ sĩ Nguyễn Văn Hùng đã trở thành “độc cô cầu bại” của khu vực Đông-Nam Á khi vô địch liên tiếp năm kỳ SEA Games sau đó, trước khi giã từ thảm đấu vào năm 2008.
Ngược lại, cậu út Nguyễn Trọng Cường đến với taekwondo bằng niềm đam mê, nhưng hơn cả là do thần tượng và muốn theo tập luyện cùng anh trai, dù thực tế Nguyễn Văn Hùng không hề muốn cậu em nối bước theo cái nghiệp võ đầy gian nan của mình. “Thời gian đầu, tôi không muốn Cường theo nghiệp VĐV, vì tập taekwondo rất vất vả, dễ chấn thương và phải hy sinh nhiều thứ lắm. Thế nhưng, Cường rất cứng đầu và hơn cả là nó rất đam mê môn võ này, nên tôi cũng đành chiều theo ý nguyện của em”, Văn Hùng bày tỏ.
Chơi taekwondo vì thần tượng anh trai, nhưng thành tích của Nguyễn Trọng Cường chẳng hề kém cạnh người anh của mình khi bốn lần vô địch SEA Games vào các năm 2005, 2007, 2009, 2013. Và nếu không bị sự cố trọng tài xử ép trắng trợn tại SEA Games 2011 ở Indonesia, có lẽ Trọng Cường đã ngang bằng kỷ lục của anh trai mình.
Thành tích là như thế, nhưng ít người biết võ sĩ Nguyễn Trọng Cường hầu như chỉ luôn tự tin khi có anh trai bên cạnh lúc thi đấu. Nói thế, vì lúc lên ngôi vô địch hạng cân 87kg ở SEA Games 27, Cường đã thổ lộ: “Mỗi lần ra thi đấu, cứ biết có anh Hùng ở phía sau là tôi tự tin hẳn. Có anh trai tiếp sức, tôi như thêm 200% sức mạnh”.
Cần nói thêm ở kỳ SEA Games cách đây gần một năm tại Myanmar là lần đầu tiên Nguyễn Văn Hùng ngồi trên ghế huấn luyện, và cậu em Trọng Cường đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho anh trai của mình trên cương vị HLV.
Giấc mơ Asian Games

Nguyễn Văn Hùng (phải) không chỉ là anh trai mà còn là người thầy của Nguyễn Trọng Cường. Ảnh trong bài: ĐỨC CƯỜNG
Đến thời điểm này, có lẽ không nhiều người còn nhớ, võ sĩ Nguyễn Văn Hùng được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 1998 và Asian Games vào cuối năm ấy ở Bangkok (Thái Lan) là đại hội thể thao quốc tế lần đầu tiên anh góp mặt. Nguyễn Văn Hùng đã đoạt HCĐ khi mới 18 tuổi, nhưng thành tích đó đã không được nhiều người nhớ đến, vì bị lấn át bởi chiếc HCV duy nhất của đàn anh Hồ Nhất Thống đoạt được ở hạng cân 58kg cho taekwondo lẫn đoàn thể thao Việt Nam.
Taekwondo chính là môn mang về HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Người mang “vàng” đầu tiên về cho taekwondo và cho đoàn thể thao Việt Nam là võ sĩ Trần Quang Hạ (hạng cân 58kg) ở Asian Games 1994 tổ chức tại Hiroshima (Nhật Bản). Tiếp nối sau đó là Hồ Nhất Thống cũng cùng hạng cân tại kỳ đại hội 1998 tổ chức ở Bangkok. Tuy nhiên, đấy cũng là hai chiếc HCV duy nhất của taekwondo Việt Nam đoạt được ở Asian Games, bởi đến nay vẫn chưa có võ sĩ nào tái lập lại thành tích trên. Ngay cả Nguyễn Văn Hùng dù ở thời đỉnh cao và được mệnh danh là “độc cô cầu bại” cũng chỉ giành được thành tích cao nhất là HCB ở Asian Games 2002 tại Busan (Hàn Quốc).
Thực tế, anh em võ sĩ Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Trọng Cường dù rất mạnh và gần như không đối thủ ở khu vực Đông-Nam Á, nhưng những hạng cân nặng không phải là thế mạnh của Việt Nam lẫn khu vực nếu bước ra đấu trường châu Á và thế giới, bởi có quá nhiều cao thủ của Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc... trấn giữ ở các hạng cân này. Vì vậy giấc mơ tìm “vàng” ở Asian Games luôn cháy bỏng trong anh em nhà võ sĩ Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường.
Chuẩn bị cho Asian Games 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 tới, hiện Nguyễn Trọng Cường đang cùng các đồng đội trải qua những ngày tập huấn tại xứ Kim Chi, nhằm chuẩn bị cho hành trình tìm “vàng” ở Á vận hội của chính mình. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hùng lại đang miệt mài với các bài giáo án huấn luyện cho các võ sĩ trẻ tại TP Hồ Chí Minh.
Trò chuyện cùng tôi, Trọng Cường thổ lộ: “Tôi đang nỗ lực để đổi mầu cho chiếc HCĐ Asian Games đã đoạt được cách đây bốn năm ở Quảng Châu, và nếu giành được HCV thì quá tuyệt, dù biết rằng rất khó. Thế nhưng phải cố thôi, vì có lẽ đây là kỳ Á vận hội cuối cùng của tôi trên thảm đấu”. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hùng bày tỏ: “Tôi luôn mong em trai sẽ thay tôi giành được thành tích cao nhất ở Á vận hội”.
Và như thế, người hâm mộ luôn mong anh em nhà võ sĩ họ Nguyễn tiếp tục làm nên những chiến công mới trên thảm taekwondo. Bởi dù đã ở ngưỡng 30, nhưng họ vẫn cứ như những chàng trai trẻ của ngày hôm qua, ngày ở lứa tuổi 18...
| “Thời gian đầu, tôi không muốn Cường theo nghiệp VĐV, vì tập taekwondo rất vất vả, dễ chấn thương và phải hy sinh nhiều thứ lắm. Thế nhưng, Cường rất cứng đầu và hơn cả là nó rất đam mê môn võ này, nên tôi cũng đành chiều theo ý nguyện của em”. |
| “Tôi đang nỗ lực để đổi mầu cho chiếc HCĐ Asian Games đã đoạt được cách đây bốn năm ở Quảng Châu, và nếu giành được HCV thì quá tuyệt, dù biết rằng rất khó. Thế nhưng phải cố thôi, vì có lẽ đây là kỳ Á vận hội cuối cùng của tôi trên thảm đấu”. |
| Mơ về một mái nhà Dù bốn lần vô địch SEA Games cùng rất nhiều những thành tích ấn tượng ở các giải đấu lớn khác, nhưng võ sĩ Nguyễn Trọng Cường đến giờ “tay trắng vẫn hoàn trắng tay”. Trước SEA Games 27 - 2013 đã có một số thông tin, rằng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ cấp đất cho Trọng Cường nếu đoạt HCV. Thế nhưng sau thành tích rực rỡ ở SEA Games vừa qua, ước mơ về một miếng đất cắm dùi của chàng võ sĩ đã ở tuổi 30 này vẫn là mơ ước. |
| Việt Nam hy vọng vào những hạng cân nhẹ Lâu nay, taekwondo Việt Nam và các nước trong khu vực Đông-Nam Á hầu hết đều chỉ hy vọng vào các hạng cân nhẹ của nam và nữ trong việc tranh đoạt HCV ở đấu trường châu Á và thế giới. Asian Games 2014 cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị cho đại hội sắp tới, taekwondo Việt Nam tập trung vào hai gương mặt trọng điểm Nguyễn Thị Hương Giang (hạng cân 49kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (hạng cân 63kg nam). Tuy nhiên, việc có giành được HCV hay không thì vẫn còn... hên xui! |