CỰU TIỀN ĐẠO ĐTVN VÀ CLB THỂ CÔNG ĐẶNG PHƯƠNG NAM

“Euro với tôi là những trải nghiệm”

12 tuổi, cậu bé Phương Nam đã khóc cạn nước mắt khi đội tuyển yêu thích Liên Xô thất bại trước Hà Lan, trong trận chung kết EURO 1988. Tám năm sau, cũng vào một năm có EURO (1996), cậu bé ngày xưa ấy lần đầu được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam. Đến tận bây giờ, với anh, ngoài những kỷ niệm, EURO vẫn đầy những khám phá thú vị...
“Euro với tôi là những trải nghiệm”

THEO NGHIỆP BÌNH LUẬN VIÊN ĐỂ CHỨNG MINH CẦU THỦ KHÔNG CHỈ BIẾT ĐÁ BÓNG

Người hâm mộ chẳng xa lạ gì khi anh còn khoác áo ĐTVN và CLB Thể Công, nhưng hoàn toàn bất ngờ khi anh xuất hiện trên truyền hình trong vai trò một Bình luận viên (BLV). Cơ duyên nào đưa anh tới một công việc hoàn toàn mới mẻ này?

Tôi theo nghiệp BLV thật tình cờ. Hồi còn làm cầu thủ, BLV Quang Huy hay phỏng vấn, thấy tôi trả lời lưu loát nên mời về cộng tác. Đầu tiên là AFF Cup, sau đó đến giải ngoại hạng Anh, V-League. Đến năm 2009, tôi bắt đầu chuyển hẳn sang làm BLV cho Kênh Bóng đá TV.

Trước đó, anh có “thần tượng” BLV nào không?

Tôi đã rất yêu quý và nể phục các “đàn anh” đi trước. Từ bé, tôi đã thích những BLV kỳ cựu, như các bác Hoài Sơn, Đình Khải trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này rất thích Quang Tùng, Quang Huy, Long Vũ. Đặc biệt, BLV Long Vũ luôn có những bình luận rất hóm hỉnh và riêng.

Hồi mới bình luận, chắc anh run lắm nhỉ?

Tất nhiên, với công việc không phải sở trường, những lần đầu “lên sóng” thấp thỏm lắm. Tuy nhiên, khi làm việc cùng những người chuyên nghiệp, mình chỉ tập trung vào việc phân tích các tình huống nên dần thấy tự tin hơn. Ngoài ra, cũng rất may là bố mẹ tôi (từng là giáo viên) đã truyền cho tôi khả năng diễn đạt dễ hiểu những gì muốn nói.

Sau này, khi đã “có nghề”, thì sao?

Tôi còn nhớ hồi World Cup 2010, nhiều Đài như VTV, VTC, My TV mời liên tục. Đa số ngày nào cũng hai trận. Thời gian nghỉ tranh thủ ăn uống, cập nhật thông tin để “chạy sô”. Giờ thì tôi chính thức đầu quân cho Bóng đá TV, không chỉ bình luận mà còn chuẩn bị kịch bản, chịu trách nhiệm nội dung... Với khối lượng công việc như thế, rất khó có thời gian thảnh thơi những dịp World Cup hay EURO.

Vì sao anh lại thích nghề BLV?

Trước đây, quan niệm của nhiều người thường cho rằng cầu thủ chỉ biết băm bổ đá bóng, thậm chí là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Tôi quyết tâm theo nghề BLV để mọi người thay đổi tư duy đó. Cầu thủ cũng có thể làm mọi thứ, nếu có đam mê và chịu khó học hỏi.

MONG BÓNG ĐÁ TIẾN CÔNG SẼ LÊN NGÔI KỲ EURO NÀY!’

Anh có nhớ kỳ EURO đầu tiên mà mình xem là năm nào không?

Đó là năm 1988. Hồi đó, tôi cực kỳ yêu ĐT Liên Xô. Tôi còn nhớ trẻ con trong xóm cứ đến tối tụ tập ở các nhà có ti-vi để xem nhờ, đông vui náo nhiệt. Tuy nhiên năm đó, Liên Xô đã thua 0-2 trong trận chung kết với Hà Lan và tôi đã khóc . Nhưng sau đó, tôi vẫn hâm mộ danh thủ Van Basten và ĐT Hà Lan. Họ chơi ấn tượng hơn, và vô địch xứng đáng.

Sau kỷ niệm vui buồn lẫn lộn năm 1988, EURO còn những kỷ niệm gì trong anh?

Sau EURO 1988, tôi quyết theo nghiệp cầu thủ. Tám năm sau, thật trùng hợp, cũng khi đang diễn ra một kỳ EURO tại Anh, lần đầu tiên tôi được gọi lên tuyển. Khi đó, ĐTVN sang Đức tập huấn, đúng thời điểm đội tuyển Đức vô địch châu Âu, và tôi có vinh dự được chụp ảnh lưu niệm với tuyển thủ Đức.

Từng nhiều năm xem EURO, anh có thấy sự khác biệt nào giữa EURO của ngày xưa và ngày hôm nay?

Khác nhiều chứ! Có lẽ EURO của ngày xưa đem lại nhiều cảm xúc hơn. Ngày xưa, chúng ta đâu có biết đến giải Ngoại hạng, giải I-ta-lia, Tây Ban Nha... EURO của ngày xưa chẳng khác nào một ngày hội. Hiện tại thì người xem đi sâu về chuyên môn, chứ cảm xúc không còn nhiều như trước.

Anh đánh giá lối chơi nào sẽ chiến thắng tại EURO lần này?

Tôi đang sợ lối chơi phòng ngự - phản công sẽ lên ngôi.

Vì sao anh lại phải dùng từ “sợ”?

Tôi từng là tiền đạo, và tôi yêu thích lối đá tiến công. Bóng đá tiến công luôn mang đến những cảm xúc thăng hoa.

Vậy anh thích lối đá tiến công của đội tuyển nào nhất?

Những năm gần đây, Tây Ban Nha là số 1, với lối chơi gần như hoàn hảo về cả tiến công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, những đội như Anh, Hà Lan cũng rất khó lường.

Anh nể phục lối chơi của Tây Ban Nha nhưng, còn kỳ vọng đội nào sẽ vô địch?

Tôi cho rằng Đức sẽ vô địch. Tôi mong muốn một cái gì đó mới mẻ, chứ không thể cứ mãi một sự thống trị nào đó.

Theo anh, đâu là sự khác nhau lớn nhất giữa EURO và World Cup?

Chất lượng chuyên môn ở EURO thường đều nhau và thậm chí là cao hơn World Cup. Bởi vậy Euro vẫn luôn có những nét hấp dẫn rất riêng.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

..............................

TỪ CHỐI KHÔNG HẾT CÁC BÁO, ĐÀI

Sau khi đầu quân cho Kênh Bóng đá TV, Đặng Phương Nam không còn chạy sô nhiều như trước. Tuy nhiên, với khả năng bình luận sâu sắc, cựu danh thủ Thể Công vẫn nhận được rất nhiều lời mời từ các báo, đài dịp EURO lần này. Phương Nam cho biết, tạm thời anh chưa nhận lời bất cứ Đài nào vì chưa có kế hoạch cụ thể. Đó là chưa kể anh còn đang rất bận với vai trò dẫn dắt lứa U-17 Viettel.

.............................

TỪNG “SONG KIẾM HỢP BÍCH” VỚI BỐ

Bố của Phương Nam, ông Đặng Gia Mẫn cũng từng một thời là tiền vệ nổi tiếng của các đội Công nhân Nghĩa Bình và Công nghiệp Hà Nam Ninh. Kỳ World Cup 2010, cả hai bố con đều được mời lên bình luận chung một trận bóng đá, tạo nên một “cặp bài trùng” hiếm có trong làng bình luận bóng đá Việt Nam.