Êm đềm suối Yến

Một sự êm đềm đến ngỡ ngàng trong tiết thu, dòng suối Yến chảy như dải lụa ở thắng cảnh Hương Sơn luôn thu hút những người muốn tìm cảm giác sâu lắng. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy, ồn ào và tấp nập, sự bình yên đã làm những cánh hoa súng trở nên tím hơn. Khung cảnh sơn thủy, hữu tình đưa khách vào một miền đầy cảm nghiệm.

Êm đềm suối Yến

Nhiều bạn trẻ có thú “phượt” lạ. Nào “phượt đồng”, “phượt làng nghề”…, lại có những bạn chỉ thích lặng thầm được trở về với một không gian khoáng đạt, tĩnh lặng để trốn cái ồn ào của phố xá đông đúc. Suối Yến thuộc xã Hương Sơn (Mỹ Đức - Hà Nội), nơi có chùa Hương nổi tiếng với lễ hội đầu xuân hằng năm, là điểm đến lý tưởng.

Đến với suối Yến, nhiều bạn chọn cách đi xe máy từ Hà Nội, vượt qua hơn 60 km đường để đến bến Đục, thuê một chiếc thuyền từ từ lướt trong không gian mênh mông xanh biếc, và ở những khúc quanh, sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của những bông hoa súng, như những “cục than” đang cháy mọc lên từ mặt nước.

Nhiều bạn chọn cách đi thuyền thật nhẹ. Vừa để cảm giác hơi nước từ mặt suối bốc lên, rờn rợn lạnh, vừa để lắng nghe tiếng chuồn chuồn búng nước, hay cũng có lúc muốn nghe được tiếng gió thổi đến từ vách núi xa. Bạn tôi sinh hoạt trong một câu lạc bộ xe Minks, khá bốc đồng, thích ồn ào, nhưng lạ lắm, mùa thu nào cũng phải đi một chuyến suối Yến. Hỏi thì bạn bảo, đi để tìm sự thanh thản, bình yên mà không phải ở chỗ nào cũng thấy. Phải chăng, trong tâm hồn con người, dù mạnh mẽ, bốc đồng, cũng có phút giây lãng mạn, muốn tìm một cảm giác hoang liêu, được nghe và chuyện trò thật khẽ, thật nhẹ nhàng với thiên nhiên? Bình thường, bạn nói nhiều lắm, nhưng trên dòng suối Yến, họ thậm chí không muốn nói to, chèo mạnh, mà chỉ đợi chờ một thoáng lao xao chợt đến, và hít thở không khí trong lành, nghe thiên nhiên chung quanh cựa mình rất khẽ.

Những í ới gọi nhau, xuồng ghe tấp nập, xôn xao mặc cả ngày hội như lùi xa trong dĩ vãng. Mà hiếm hoi lắm, phía xa các con lạch nhỏ, có một vài người thuyền chài lặng lẽ làm việc, như trang điểm cho khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt diệu này.

Cầu Hội lặng lẽ vắt ngang suối. Đứng từ đây, dõi tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy dòng suối như dòng sông lụa, đẹp đến mê hồn, nối mãi sự mềm mại vào trong miền xa bồng bềnh hư ảo…

Khi ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi, hoa súng nở lung linh. Mầu sắc và sự duyên dáng soi xuống mặt nước phẳng trong như gương cho bạn biết bao hoài niệm về tình yêu thời mới chớm nở. Rất tinh khôi và lãng mạn. Bạn cũng sẽ có đôi phút ngỡ ngàng, khi ở một khe núi, một con lạch nhỏ nào đó, một nhiếp ảnh gia xuất hiện. Dáng chầm chậm và tư lự. Bạn tự hỏi, người nghệ sĩ cũng như một kẻ cô đơn, đi tìm vẻ đẹp diệu vợi mình đánh mất, hay cũng như mình, đang trôi về một miền hoang sơ kỳ thú?

Dù lúc đi hay trên đường quay về, khách đều muốn nối dài hành trình mãi. Bởi lòng ai cũng nao nao lo sợ, mùa hội đến vẻ đẹp này liệu có còn? Không, vẻ đẹp ấy còn mãi, bởi những giá trị hoang sơ và nét trữ tình của dòng suối được các cơ quan chức năng bảo lưu, gìn giữ. Bởi thế, đến hẹn lại lên, mặt nước suối Yến trữ tình sẽ lại nở hoa.