"Đường vui nay bước thênh thang..."

Ký ức năm Ất Tỵ, trong lòng mỗi người dân Việt, hẳn vẫn sẽ là những cảm xúc bùng nổ cùng niềm tự hào bất diệt, gắn liền với những ngày đại lễ kỷ niệm rực rỡ của dân tộc: 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

"Đường vui nay bước thênh thang..."

Song, niềm tin tất thắng của toàn dân tộc còn được hun đúc mãnh liệt hơn nữa và giàu nội lực hơn nữa, trong nghịch cảnh, khi cả nước tựa vào nhau, đùm bọc nhau, che chở cho nhau giữa dồn dập thiên tai, với hàng vạn chuyến hàng xuôi nam ngược bắc.

Cộng hưởng với cả tiếng vọng lịch sử lẫn mệnh lệnh của thời đại, những quyết sách mang tính bước ngoặt cũng đã hiện hữu từ ánh sáng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, như khẳng định một giá trị trường tồn:

Đất nước này, dân tộc này, với sức mạnh đoàn kết và thống nhất, sẽ luôn sẵn sàng cho mục tiêu son sắt vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Có thể bạn quan tâm