Chuyện của Khánh:

Được sống là điều may mắn nhất

Tô Đình Khánh, một trong 50 gương mặt thanh niên khuyết tật đại diện của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022, là chàng trai 30 tuổi, gây thiện cảm cho mọi người bởi gương mặt hiền hậu, nụ cười ấm áp và cách nói chuyện nhiều năng lượng. Vượt lên số phận, giờ đây, Tô Đình Khánh muốn trở thành một Nick Vujicic của Việt Nam, luôn sẵn sàng kể câu chuyện cuộc đời mình để lan tỏa cảm hứng sống tích cực cho những người kém may mắn...
0:00 / 0:00
0:00
Tô Đình Khánh (ngoài cùng bên phải) trong một buổi giao lưu với thanh niên do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức.
Tô Đình Khánh (ngoài cùng bên phải) trong một buổi giao lưu với thanh niên do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức.

Mỗi ngày ngọt ngào

Đó là những ngày hiện tại của đôi bạn trẻ Khánh-Thương. Ngày 16/10, họ chính thức về chung một nhà. Một đám cưới đúng như ý muốn của hai người: giản dị ấm cúng nhưng đầy đủ nghi lễ, không xuề xòa. Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết từng phần việc và chuẩn bị suốt mấy tháng trời.

Yêu văn nghệ, thích hát hò, thỉnh thoảng, đôi bạn trẻ lại lên hát giao lưu với khách hàng. Giống tính người, giọng hát, cách hát của Khánh cũng thủ thỉ tình cảm như tâm sự, như sẻ chia: Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì/Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý..., đôi lúc Khánh rủ Thương song ca với những bài nhằm khẳng định chủ quyền như Ta là của nhau, Yêu xa... Như trào lưu chung, Khánh thích nghe và hát dòng nhạc pop ballad nhẹ nhàng, tình cảm mà không ủy mị. Nhìn gương mặt của đôi vợ chồng sáng ngời hạnh phúc, cảm giác tròn đầy viên mãn, như chưa từng có bóng dáng của đau đớn, bất hạnh khủng khiếp họ đã từng trải qua... Từ ngày trở lại cuộc sống bình thường sau biến cố của bản thân, Khánh như lột xác thành một con người khác.

Đối mặt thử thách

Một tối đi làm về chàng trai Tô Đình Khánh quê ở Đắk Lắk trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên thấy chân tê bì khác thường. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, đôi chân phù nề đau đớn, Khánh được hai em đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, rồi chuyển viện. Bệnh chuyển biến xấu, buộc phải quyết định cưa chân để bảo toàn tính mạng... Biến cố bất ngờ, dồn dập đổ xuống, trong chưa đầy một tuần lễ, sau hai lần phẫu thuật tháo khớp đùi, rồi khớp háng, Khánh còn lại nửa người. Bố mẹ anh ở quê nhận điện thoại chưa kịp hiểu chuyện gì, tức tốc bay về trong đêm. Sáng hôm sau có mặt ở bệnh viện, bố mẹ Khánh quá sốc khi nhìn thấy con trai trong tình trạng không còn lành lặn...

Sáu tháng trời nằm viện, hai lần phẫu thuật cưa bỏ chân là hai lần số phận anh đặt giữa lằn ranh sinh tử, khát vọng sống của chàng trai 25 tuổi Tô Đình Khánh mạnh mẽ đến kỳ lạ. Anh tâm sự, những thời điểm khó khăn nhất, anh luôn tự dặn lòng: “Chúng ta sinh ra không phải chỉ để chết. Sự sống mới là điều quý giá nhất. Mình cần phải sống để nhìn bố mẹ già đi, đồng hành cùng hai em trưởng thành. Từng ngày một, tôi vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời như thế”. Một người bạn, người anh của Khánh lúc đến thăm ở bệnh viện đã động viên, nhắc nhở khiến Khánh nhớ mãi: Em là một chiến binh mạnh mẽ. Cố gắng lên! Đừng bỏ cuộc!

Giữ được mạng sống, nhưng trở về với cuộc sống thường nhật là cả một hành trình gian khổ. Quãng thời gian chiến đấu với chính mình, vượt lên chính mình để tìm lại bình yên sau đó mới thật là cuộc đấu tranh khốc liệt. Cú sốc mạnh và quá đột ngột, hàng năm sau đó, Tô Đình Khánh rơi vào khủng hoảng tinh thần. Bất lực với bản thân khi không thể tự phục vụ, anh thấy mình như gánh nặng khiến bố mẹ và các em lo lắng vất vả, có lúc Khánh không thiết đến sự sống. Không nói cười, có thời kỳ, Khánh giam mình trong phòng, khiến bầu không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, bế tắc.

Bà Trần Thị Nhiên, mẹ Khánh kể lại: Vốn là anh của hai đứa em, lại bản tính tình cảm, trách nhiệm, thấy Khánh kìm nén cảm xúc không than vãn, không trách móc, câm nín nhiều ngày, cả nhà tôi đau lòng lắm, thương con lắm nhưng không biết cách nào giúp con. Tôi nhớ mãi những ngày cận Tết Kỷ Hợi, tổ tiên phù hộ, Khánh thoát dần khỏi tình trạng bế tắc đó, quyết định tập tành hồi phục sức khỏe, mua xe lăn, trở về với cuộc sống, chấp nhận sống vui với những khiếm khuyết của mình...

Được sống là điều may mắn nhất ảnh 1

Hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới.

Những chuyến đi đánh dấu tuổi 30

Tô Đình Khánh gọi những hoạt động của thời gian này là những chuyến đi đánh dấu tuổi 30. Mặc dù bán hàng online, lại là người khuyết tật, nhưng Khánh luôn bận rộn với lịch hoạt động dày đặc. Vốn là người quảng giao, thích giúp đỡ, giao lưu với mọi người, sự khó khăn trong đi lại vì mất đi đôi chân không cản trở được cuộc sống năng động của Tô Đình Khánh. Hầu như tháng nào anh cũng phát động, tổ chức, cùng anh em tham gia các hoạt động thiện nguyện như đến thăm, tặng quà cho các trại trẻ mồ côi, hay khu dưỡng lão, những mô hình nhà tình thương, những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh...

Khánh quan niệm làm việc tốt bất cứ khi nào có thể, bởi để giàu có mới làm thì biết thế nào là giàu, bao nhiêu là đủ. Khánh luôn nghĩ cuộc đời ý nghĩa không phải là sống dài bao nhiêu năm mà là người đó đã sử dụng thời gian sống như thế nào, đúc kết được những gì. Càng nhiều trải nghiệm, nhiều san sẻ yêu thương, người đó mới sống một cuộc sống giàu có, một cuộc đời đáng sống...

Cuối tháng chín vừa rồi, lần đầu tiên từ khi xảy ra biến cố, Tô Đình Khánh có mặt ở Thủ đô. Anh là khách mời, là một trong 50 gương mặt thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt 2022”. Khánh đại diện cho hàng triệu số phận kém may mắn khắp nơi trên cả nước nói lên tiếng nói của người khuyết tật. Trong khán phòng chật kín người tham dự, Khánh xúc động chia sẻ: tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn đối với xã hội và đặc biệt là các hoàn cảnh khuyết tật khác.

Chẳng dám hứa làm được gì lớn lao, nhưng chắc chắn mình sẽ sống thật có ích và không là gánh nặng cho xã hội khi ngoài kia còn hàng triệu người nghèo khổ. Điều anh luôn sẵn lòng là lắng nghe, chia sẻ, lan tỏa lối sống tích cực cho cộng đồng. Anh không ngại chia sẻ kinh nghiệm những gì mình đã trải qua, cách bản thân đối mặt, chấp nhận nghịch cảnh để vượt qua một cách bĩnh tĩnh, vững vàng tự tin nhất.

Đã 5 năm trôi qua từ ngày Tô Đình Khánh không còn lành lặn, anh đã tạo dựng một cuộc sống mới, chăm lo cho gia đình và bản thân, đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Hành trình phía trước còn dài, Trần Thị Thương, người con gái từ bỏ cuộc sống ở Nhật Bản để trở về kết duyên với Khánh, đó là lựa chọn do mách bảo của trái tim. Họ hạnh phúc với sự lựa chọn đó. Dẫu nhiều vất vả, nhiều thử thách, cuộc sống phía trước không ai biết được sẽ ra sao, nhưng họ luôn tâm niệm, hãy cứ nỗ lực cố gắng, sống bằng sự tử tế rồi cuộc sống diệu kỳ sẽ ban tặng món quà xứng đáng.