Đón xuân trên những nẻo đường

NDO - Từ vài năm nay, đón xuân và ăn Tết xa nhà trở thành thú vui với các bạn trẻ đam mê du lịch. Ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế tác động không nhỏ đến cộng đồng “phượt” năm nay. Bằng chứng là thay vì một chuyến đi dài đầu xuân đón Tết ở nước ngoài như mọi năm, các bạn trẻ đã quyết định chuyển hướng sang đón năm mới với những chuyến đi ngắn ngày trong nước.
Trải nghiệm thú vị khi đón Tết cùng bà con dân tộc.
Trải nghiệm thú vị khi đón Tết cùng bà con dân tộc.

Kế hoạch lên đường khám phá những vùng đất mới mỗi độ Tết đến xuân về thường được sắp xếp từ trước đó cả tháng. Tùy theo lịch nghỉ Tết dài ngày hay ngắn ngày mà mỗi người có một lựa chọn khác nhau, để có thể khám phá được nhiều điều thú vị hơn từ phong tục tập quán, cảnh vật, con người ở những vùng đất khác nhau.

Đi “phượt” ngày xuân mang đến nhiều cảm giác thích thú, đặc biệt là khi đến với vùng đất Tây Bắc núi non hùng vĩ. Tây Bắc luôn là một lời mời ngọt ngào với dân du lịch “bụi”. Anh Nguyễn Trung Dũng, 31 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội bộc bạch: “Thường mình chỉ dành hai ngày Tết để về quê chúc Tết ông bà, họ hàng. Còn mùng ba, bắt đầu hành trình lên vùng cao đón Tết. Lần nào, chuyến “phượt” cũng để lại nhiều ấn tượng...”.

Thời tiết mùa đông miền bắc sẽ không cản bạn đến với Tây Bắc, mà trái lại, sẽ mang tới những trải nghiệm mới lạ, nơi văn hóa bản địa ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Các chuyến đi ngắn ngày vào đúng mùa hoa mơ, hoa mận, hoa đào, “quyến rũ” khá nhiều bạn trẻ mê nhiếp ảnh hoặc những cặp đôi muốn có bộ ảnh cưới độc đáo. Đến Tây Bắc, có thể dễ dàng đi tàu hoặc ô-tô đêm để tiết kiệm thời gian, kết hợp di chuyển bằng xe máy. Mộc Châu (Sơn La) hay Sa Pa, Y Tý (Lào Cai) luôn là lựa chọn số một cho thời gian hai, ba ngày, cũng là những điểm đến quen thuộc của vùng Tây Bắc được nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Tết, xuân về.

Nếu dành thời gian bốn, năm ngày, Hà Giang cũng là lựa chọn cho các bạn trẻ khi chọn điểm du xuân đón năm mới. Đồng Văn rồi Mèo Vạc, Du Già, Mã Phì Lèng, Lũng Cú hay Sủng Là... những cái tên đã trở nên thân quen với bất cứ người trẻ ham mê du lịch nào. Những ngọn núi đá tai mèo dựng đứng khiến người đã đến Hà Giang một lần đều muốn quay lại thêm vài lần nữa, người chưa đến Hà Giang lần nào cũng muốn một lần được tận mắt chứng kiến. Mùa xuân, đất trời Hà Giang rực rỡ trong muôn sắc hoa đào, hoa tam giác mạch, hoa cải, những hàng sa mộc vươn mình kiêu hãnh trong mưa xuân, những phiên chợ Tết xúng xính bởi mầu váy áo, khăn quàng của các bà, các chị người Mông xuống chợ.

Vượt qua con đèo Pha Đin trắng trời hoa mận, tím ngát hoa ban là đến với Điện Biên. Bà con dân tộc ăn Tết rôm rả, làng bản nào cũng đông người chơi Tết, ai cũng mặc quần áo mới đi chơi. Lũ trẻ nô đùa cả ngày. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt đã thấy những tia nắng ấm áp của mùa xuân, đất trời tưng bừng đón xuân sang. “Đi “phượt” ngày Tết mang đến nhiều cảm xúc hơn vì mỗi vùng miền đón xuân theo cách khác nhau. Tết của đồng bào dân tộc cũng có nhiều điều khó quên lắm”, anh Quốc Minh ở quận 3, TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ chọn Mẫu Sơn, vùng núi cao nằm cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông. Vào những khi nhiệt độ xuống rất thấp, âm hai, ba độ, xuất hiện băng tuyết. Những người đến đây chiêm ngưỡng cảnh sắc này phải có sức khỏe tốt, còn các gia đình có người già và trẻ nhỏ thì nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn điểm đến khá “trắc trở” như Mẫu Sơn.

Có đi đón Tết cùng bà con các dân tộc vùng cao mới thấy hết vẻ đẹp của mùa xuân, không khí của mùa xuân. Hành trang của dân “phượt” không thể thiếu, để thích ứng với thời tiết khá lạnh của miền núi phía bắc bao giờ cũng có áo ấm, khăn quàng, găng tay, giày chống thấm phòng những cơn mưa xuân, dai dẳng hoặc sương đêm buốt giá. Nếu đi xe máy, rất cần thiết mang theo đồ sửa xe vì cung đường giữa các thị trấn, thị xã thường khá dài. Đồ ăn dự trữ như kẹo ngọt, sô-cô-la... cũng luôn sẵn sàng trong ba-lô để sử dụng khi lỡ bữa bởi hành trình du xuân rong ruổi qua nhiều miền đất. Nhưng trong ba-lô, những kẻ lãng du không quên mang theo chiếc bánh chưng xanh, cân giò lụa, đủ mọi bánh trái, mứt hoa quả, để cùng hòa vào không khí đón xuân.

Xuân 2013, các chuyến đi trong nước đón xuân cùng bà con các dân tộc phía bắc tăng mạnh do phương tiện đi lại đã dễ dàng hơn và chi phí cũng rẻ hơn, dễ tìm bạn đồng hành hơn. Cùng với các chuyến Tây Bắc là các chuyến đón xuân về vùng Nam Bộ sông nước và các chuyến đi biển. Các chuyến đi không chỉ của riêng các bạn trẻ cùng bạn bè, còn có các chuyến đi của các gia đình trở về sum họp gia đình hay trốn rét vài ngày nơi miền nam ấm áp. Đặc biệt với các gia đình trẻ, xu hướng du lịch sau năm mới ngày càng nhiều với mục đích tận hưởng những khoảng thời gian quý báu, thư giãn sau một năm làm việc vất vả.