Ka-dan từng mở hội mừng tròn nghìn tuổi hồi năm 2005 nên trong thành phố này có nhiều công trình kiến trúc - tôn giáo cổ kính, có đến 34 bảo tàng quốc gia và cũng có một pháo đài Krem-li được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đất đai trù phú, lại có một bến cảng tấp nập thuyền bè ở tả ngạn, chỗ sông Von-ga hội lưu với sông Ka-dan-ca, nên thành phố có sức hút du khách rất lớn. Từ năm 2014, những trang mạng xếp hạng về du lịch thường dành cho Ka-dan vị trí thứ tám trên thế giới, thứ ba châu Âu.
Trong đời sống của Ka-dan, những nhà tạc tượng đương đại đã đóng vai trò hết sức đắc lực, nâng tổng số tượng đài trong thành phố lên gần 60 cụm, tái hiện sinh động lịch sử, cuộc sống của đất và người nơi đây, tạo nên những điểm nhấn cho cảnh quan, góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Đơn cử ba tượng đài mới dựng gần đây.
Tượng Rồng Di-lan-tơ (khánh thành năm 2003, chỉnh sửa năm 2011) với sự tài trợ của hãng quảng cáo “Larissa” là quà mừng Ka-dan tròn 1.000 tuổi. Con vật huyền thoại mình rắn đầu rồng và có cánh bay - biểu tượng từ xưa của thủ phủ Ta-ta-xtan, thường xuất hiện trên cờ xí, dinh thự và những công trình kiến trúc - nay trở thành tác phẩm rèn, đúc kim loại của nhà điêu khắc Ma-rat Gu-bai-đun-lim, được dựng trên phố Bau-man, ngay cửa ga mê-t’rô cạnh pháo đài Krem-li.
Tượng đài Xe chở nước (khánh thành ngày 29-8-2006) bằng chất liệu đồng, đặt cạnh kênh dẫn nước ở phố Goóc-ki, khắc họa cuộc sống ngày xưa, hồi trước năm 1874: bác xà-ích cùng chiếc xe ngựa chở nước sinh hoạt đến điểm dân cư, múc nước vào thùng cho cô gái gánh về. Công trình do xí nghiệp nước sạch tài trợ, xây dựng trong vòng một năm, tặng người dân Ka-dan.
Tượng đài Nhà từ thiện trên phố.
Tượng đài Nhà từ thiện (30-8-2008), cũng trên phố Goóc-ki, suy tôn một con người có thật là cụ A-xgat Ga-lim-dia-nôp (1936-2016), một cựu quân nhân làm nghề lái xe cẩu và chăn nuôi gia súc, đã dành toàn bộ cuộc đời cho những việc làm từ thiện: cứu trợ các nạn nhân vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chec-nô-bưn, động đất ở Ác-mê-ni-a, xây trường học, sắm khoảng chục chiếc xe hơi và hơn 70 chiếc xe buýt tặng các trại trẻ mồ côi ở Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay. Ông Min-ti-me Sai-mi-ep, Tổng thống Cộng hòa Ta-ta-xtan đã đề xuất sáng kiến và dùng tiền riêng của mình để đúc tượng con người giàu lòng nhân ái đó ngay khi ông cụ còn sống. Tác giả hai tượng đài này là nữ họa sĩ A-xi-a Min-lun-li-na - Nghệ sĩ Công huân của Liên bang Nga.
Cùng với cảnh quan thiên nhiên do tạo hóa ban tặng và công trình kiến trúc - lịch sử của tiền nhân để lại, tác phẩm của những nghệ sĩ tài hoa ở nơi công cộng làm cho địa phương mình ngày càng quyến rũ hơn. Chẳng thế mà năm 2015, Ka-dan đón 2,1 triệu du khách.