“Đau đầu” vì chim yến

Bạn đọc viết:

Nguyễn Phạm Minh Nguyệt (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Thời gian gần đây, ở một số địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phong trào nuôi chim yến trong khu dân cư phát triển rất nhanh nhưng lại không được các cấp có thẩm quyền lưu tâm quản lý theo quy định.

Trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), những năm vừa qua, hàng trăm hộ gia đình nuôi chim yến “tại gia” mọc lên như nấm. Các khu dân cư có người nuôi yến bỗng chốc trở thành “nhà vệ sinh công cộng” cho loài chim này. Từ sân thượng, mái nhà, cửa sổ cho tới lòng đường dân sinh, thường xuyên phủ một lớp phân chim được “làm mới” hằng ngày, bốc mùi hôi tanh gây mất vệ sinh, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Yến là loài chim có tiếng kêu ríu rít êm tai, nhưng khi có hàng trăm và thậm chí hàng nghìn con cùng kêu một lúc thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Mỗi sáng sớm, bầy chim khiến nhiều người dân không khỏi khó chịu, mệt mỏi.

Tiếng chim gây bức xúc là một chuyện, tiếng loa dẫn dụ yến mới càng ám ảnh. Các hộ nuôi yến thường mở loa cả ngày với âm lượng lớn, cho nên dù đã đóng chặt toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ, nhưng hàng xóm của những “tổ yến tại gia” vẫn không thể tránh được tiếng ồn. Người già, trẻ nhỏ khó chịu, đến thanh niên, trung niên về nhà sau ngày làm việc dài, muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn phải cắn răng chịu “tra tấn”. Mà thực tế, đâu phải chỉ có một hay hai hộ nuôi chim yến ở gần nhau. Cũng chính vì phong trào nuôi yến đã phát triển từ lâu nhưng chẳng hề được quản lý đúng mức, cho nên giờ đây thường thì sẽ có hàng chục hộ cùng nuôi, cùng mở loa dẫn dụ, hợp lại thành một “bản giao hưởng” ầm ĩ, nhức nhối bất tận. Không hiểu rằng, tới bao giờ thì các quy định theo Điều 25 về Quản lý nuôi chim yến (dẫn dụ chim yến) của Luật Chăn nuôi mới được áp dụng?