Ngô Thu Trang (Quận Hoàng Mai, Hà Nội):
Dạo gần đây mọi người hay nhắc đến một cụm từ “ninja lead”. Đây là từ châm biếm những phụ nữ lái xe tay ga, mặc đồ chống nắng kín mít, đi xe không tuân thủ Luật Giao thông nhưng lại hay lớn tiếng cho rằng mình đúng. Những sự việc gây mất an toàn giao thông do chị em “ninja lead” gây ra được nhắc đến khá nhiều. Gần đây nhất là việc một phụ nữ va quệt với một xe máy khác, khiến cả hai chiếc xe bị xước sơn. Tuy nhiên, dù là người có lỗi, chị này vẫn lớn tiếng mắng đối phương và bắt đối phương đền bù.
Thực ra việc đi xe bất chấp như vậy không chỉ riêng “ninja lead”. Ngay cả các anh nam giới cũng nhiều khi phóng xe bạt mạng, khi gặp tai nạn thì cố chấp đổ lỗi. Lý thuyết: kiểu gì người nhiều tiền hơn cũng sai khiến cho các cuộc tranh cãi do va quệt trên đường ngày càng tăng. Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã được quy định rất đầy đủ nhưng ít người tham gia lưu thông đọc, ngay cả khi có bằng lái.
Chuyện đi trên đường dừng đèn đỏ bị người đằng sau tông phải, hoặc mắng vì... cản trở người đằng sau, hay đi đúng làn đường bị xe khác ép ngã, là thường thấy. Giao thông hỗn loạn cũng chính từ những “ninja” bất kể nam hay nữ như vậy. Oái oăm là khi có tai nạn, hầu hết không ai chịu nhận do mình đi sai. Ngay cả việc mắng các ninja lead”, nhiều người cứ thấy “ninja lead” là mắng, dù có khi bản thân đi còn ẩu hơn họ.
Bản thân tôi cũng chạy xe, tôi hiểu chiếc xe hay bộ quần áo không phải là nguyên nhân. Nó nằm ở ý thức mỗi người và việc này thì ở giới nào cũng đều đáng “báo động”. Cần phải phạt thật nghiêm, áp dụng phạt nguội mạnh tay, có thể thu xe, cấm lái xe một thời gian dài.