Không “an cư”, cũng chẳng “lạc nghiệp”

Bạn đọc viết:

Long Phạm (Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu)

Khoảng 10 năm trước, nhiều hộ dân tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu cũ (nay là phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) bất ngờ khi biết dự án đầu tư xây dựng đường Đinh Bộ Lĩnh được triển khai. Điều khiến người dân băn khoăn là quá trình thực hiện dự án gần như không có cuộc họp công khai nào với các hộ thuộc diện thu hồi đất. Bởi vậy, không ít trường hợp có quyền sử dụng đất hợp pháp nằm trong phạm vi dự án vẫn chưa được bồi thường, bố trí tái định cư. Đáng chú ý, có hộ dân dù đã được phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm với lý do “hợp đồng mua bán đất không bảo đảm quy định”.

Sau gần chục năm, câu chuyện dự án đầu tư con đường dài vài trăm mét còn chưa ngã ngũ thì bỗng bị chính quyền sở tại đề nghị dừng vô thời hạn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết lý do chủ yếu xuất phát từ việc đất tái định cư chưa xử lý xong và thời gian thực hiện dự án đã hết từ… bốn năm trước. Chứng kiến cảnh công trình ngổn ngang, nhếch nhác ở nơi lẽ ra phải trở thành tuyến đường khang trang, hiện đại, nhiều người dân không khỏi ngao ngán. Không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, dự án “treo” kéo dài còn khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Có gia đình phải sống tạm bợ, thuê trọ qua ngày; việc làm, học hành của con cái bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phục vụ phát triển là cần thiết và đúng đắn. Tuy vậy, bất cứ ai cũng cần được “an cư” rồi mới có thể “lạc nghiệp”. Trường hợp này, nơi tái định cư không có, làm sao chúng tôi có thể yên tâm sinh sống?