Nguyễn Duy Hưng (Phường Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Mùa mưa trở lại, vai trò của hệ thống ao, hồ cả tự nhiên và nhân tạo trong điều tiết, thoát nước đô thị càng rõ nét. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được cải tạo, chỉnh trang, tình trạng lấn chiếm, thu hẹp diện tích mặt nước vẫn diễn ra.
Đơn cử tại hồ Hoàng Cầu, dù vừa được cải tạo, chỉnh trang với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, song nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng đang dần bộc lộ. Thường xuyên qua khu vực này, tôi đã chứng kiến tình trạng lấn chiếm ngang nhiên của các hộ kinh doanh chung quanh hồ. Không còn rầm rộ chiếm lòng hồ cho việc giải khát, nhậu nhẹt như trước, nhưng đó đây vẫn lác đác những chiếc bàn vang tiếng “hò dô”. Việc này trực tiếp đẩy người đi bộ, tập thể dục phải sử dụng lòng đường, rất nguy hiểm!
Từ những quán “tạm bợ” trên vỉa hè, nước thải từ đồ ăn, thức uống xả trực tiếp ra môi trường, tạo thành các vệt bẩn kéo dài, phát sinh mùi hôi và côn trùng. Vì vậy, dù mặt hồ đã được cải tạo, không còn rác thải nổi, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, việc đưa vật nuôi ra khu vực hồ nhưng để phóng uế bừa bãi, càng làm gia tăng nguy cơ mất vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, tại một số vị trí, đặc biệt là các khu vực có hoạt cảnh, cảnh quan phục vụ người dân và du khách, đã xuất hiện tình trạng chiếm dụng không gian chung để kinh doanh tự phát. Việc trải chiếu, kê ghế rồi cho thuê chỗ ngồi diễn ra công khai, biến không gian công cộng thành “khu vực riêng”, gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền tiếp cận, sử dụng không gian chung của cộng đồng.
Tốn biết bao nhiêu công sức và tiền của để cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, cuối cùng dường như mọi thứ vẫn chẳng khác gì.