Thêm một phố đi bộ “chết yểu”

Bạn đọc viết:

Nguyễn Đức Long (Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An)

Thí điểm từ năm 2022 và đi vào hoạt động năm 2023, phố đi bộ tại phường Trường Vinh từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thúc đẩy kinh tế đêm của thành phố Vinh (cũ). Nhưng chỉ sau vài năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không gian vốn sôi động nay trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là trước đây, khu vực này đã góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị, thúc đẩy dịch vụ, du lịch và đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mang tên “phố đi bộ phường Trường Vinh”, công trình nhanh chóng rơi vào cảnh hoang hóa, nhiều hạng mục bị bỏ mặc, xuống cấp.

Quan sát bằng mắt thường, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy nhiều hạng mục công trình đã bong tróc, nứt vỡ, lộ cả phần bê-tông cốt thép. Cảnh quan nhếch nhác, thiếu an toàn không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân, nhất là những người thường xuyên đi bộ, tập thể dục tại đây. Trong khi đó, các khu vực vườn hoa, tiểu cảnh gần như bị bỏ mặc, cỏ dại mọc um tùm, lá cây và rác thải chất đống, tạo điều kiện cho côn trùng và các loại gặm nhấm phát sinh. Hệ thống chiếu sáng nhiều nơi không còn hoạt động, cống thoát nước tắc nghẽn kéo dài, hình thành những vũng nước đọng nhếch nhác ngay giữa không gian đô thị.

Nếu chưa có phương án khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương nên treo biển báo ngừng hoạt động, đồng thời quây, rào bọc các hạng mục lại thay vì để phơi mưa phơi nắng? Thà rằng để công trình mang tiếng là “đắp chiếu”, còn hơn để xảy ra tai nạn thương tích cho người dân, hoặc biến nơi đây thành ổ dịch bệnh trong mùa hè.