Cẩn thận khi mua “đồng bạc rong”

Bạn đọc viết:

Phạm Thu Hương (Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

Nếu từng tham quan Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), chắc hẳn ai cũng ít nhiều nhận ra các sạp hàng rong bán vô số “trang sức bạc” nhan nhản tại đây. Các mặt hàng được chào bán thường là đồng bạc Đông Dương cùng vòng tay, vòng cổ, nhẫn vàng, bạc… với giá cả vô cùng “phải chăng”. Thông thường, một đồng bạc sẽ có giá vài trăm nghìn đồng, còn vòng tay, nhẫn thì có thể rơi vào khoảng trên dưới 100 nghìn đồng. Tương tự, đồ trang sức cho trẻ em lại càng rẻ.

Chính vì sự “rẻ bất ngờ” và những lời cam kết “bạc nguyên chất, bạc Thái”, nhất là sự “cổ kính” hiện rõ trên những đồng bạc Đông Dương hay còn gọi là đồng bạc “hoa xòe” mà các gia đình thường cất trong nhà để cạo gió mỗi khi trúng cảm, mà không ít khách du lịch đã quyết định tin tưởng, bỏ tiền mua đồ ở các sạp hàng rong này. Tuần vừa qua, bố mẹ tôi đi du lịch Điện Biên và mang về một loạt những thứ đồ lỉnh kỉnh như vậy để làm quà cho con cháu trong nhà. Các cháu cũng rất vui thích, cho đến khi bị nổi mẩn ngứa ở lỗ xỏ khuyên tai và tay chân khi đeo các món quà trên. Cảm thấy không ổn, tôi mang vòng, khuyên “bạc” ra cửa hàng để kiểm tra thì phát hiện toàn bộ là đồ giả. Trong khi đó, “đồng bạc Pháp” giá vài trăm nghìn mà sạp hàng rong nào cũng có thì nguyên mẫu lại xuất hiện từ… thế kỷ 18. Nếu đây là “hàng xịn”, chắc hẳn các nhà khảo cổ, nhà sưu tập hẳn phải đổ xô đến thành phố Điện Biên để mua bằng hết những “đồng bạc” vẫn hằng ngày được bày bán chẳng khác nào mớ rau, con cá ngoài chợ ấy.

Quả thật, những món đồ trên thường mang nhiều ý nghĩa kỷ niệm hơn là vật chất. Nhưng hành vi thiếu trung thực với khách hàng, thậm chí là rất nhiều khách hàng như với gia đình tôi thì lại là câu chuyện không còn nhỏ. Thiết nghĩ, sự việc tương tự cần sớm chấm dứt tại một trong những thắng cảnh lịch sử và đậm chất tâm linh như Điện Biên Phủ.