Bồi đắp gốc rễ quốc gia

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đất nước ta đã có một nền văn hiến thật đáng tự hào.

Và trong những ngày đông giá rét này, khi tận mắt nhìn thấy sắc màu rực rỡ của một ngôi trường mới được khánh thành ở tận nơi vùng sâu biên giới, mới thấy rằng những trầm tích mang ý nghĩa đồng bào đang thật sự được lan tỏa khắp mọi miền. Bất kể đó là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hay hải đảo…

Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã có mặt tại Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, Điện Biên). Đây là công trình đầu tiên khánh thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền.

Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành ngôi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đảng ta luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với các tỉnh biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài, giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ, đó là con người".

Còn nhớ, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, nhà nước non trẻ của chính quyền ta khi ấy đã phải đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc bởi những sự đe dọa ngoại xâm và cả khó khăn nội tại. Trong số các loại giặc mà chính quyền ta khi ấy xác định cần phải diệt, thì "giặc dốt" được đánh giá là phải triển khai lập tức và tiêu diệt cho bằng được. Với quyết tâm và ý chí sắt đá, chúng ta đã chiến thắng giặc ngoại xâm, "giặc đói" và "giặc dốt", từ đó làm tiền đề cho một Việt Nam phát triển bền vững, tiến tới văn minh, hiện đại như những ngày tháng bây giờ.

Nhìn vào những gì mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đang cấp tốc triển khai, từ Chiến dịch Quang Trung với ý chí quyết tâm giúp cho đồng bào bị thiên tai kịp thời có nhà trước Tết Nguyên đán 2026, tới việc xây dựng những ngôi trường cho con em đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, mới thấy quyết tâm đưa vùng cao tiến kịp miền xuôi dù còn nhiều khó khăn nhưng đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Mỗi ngôi trường được dựng lên, là những người chủ tương lai của vùng đất ấy có thêm cơ hội trau dồi kiến thức, thêm bản lĩnh và trí tuệ để dựng xây và phát triển quê hương mình.

Trong cái rét cắt da nơi vùng cao những ngày trọng đông, nhìn những đứa trẻ vui tươi trong khuôn viên ngôi trường mới mà thêm thấy ấm lòng. Thêm tin tưởng vào tương lai tốt đẹp cho những đứa trẻ vùng cao, những chủ nhân tương lai của chính vùng đất ấy!