Vậy nên cũng chẳng có gì là lạ, khi mà các điểm du lịch, các vùng “đất thiêng” nơi tập trung nhiều đền chùa, miếu mạo đều chật kín những người. Mục tiêu chiêm bái, dâng lên tấc lòng thành kính, cũng là thể hiện những mong muốn dư dả tiền tài, cầu cuộc sống an yên cho một năm mới theo lịch mặt trăng đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước.
Dân gian có câu “đất lề quê thói”, hay “phép vua thua lệ làng” để thể hiện chiều sâu và trầm tích văn hóa của mỗi vùng miền. Cũng là thể hiện sự tôn trọng có phần e ngại của du khách thập phương mỗi khi tới một vùng đất lạ. Lề lối của mỗi miền quê, vốn được dày công xây dựng và gìn giữ, có vẻ như là “điều dưới luật” tốt đẹp, trở thành những niềm tự hào đáng bảo vệ và kể cả những tồn tại mang tính thâm căn cố đế có giá trị lịch sử vững bền dù tới thời điểm này đã có cả những mặt hạn chế, bảo thủ.
Những cái lệ làng nếu đem so sánh với thời đại của thế hệ công dân toàn cầu đôi khi bị gắn vào khá nhiều mặt tiêu cực. Giống như câu nói mang tính bảo thủ mà một số “thổ dân” vẫn trả lời người lạ rằng “ở đây xưa giờ vẫn vậy”.
Vậy nên việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nhằm điều tra và kịp thời xử lý một số người có dấu hiệu “cậy gần nhà” nhằm cưỡng đoạt tài sản trong những ngày gần đây đang được dư luận hết sức quan tâm và ủng hộ. Những vụ việc bắt nạt du khách ở Bắc Ninh, Nam Định (Ninh Bình) tới Sơn La đã được cơ quan công an nhanh chóng xử lý. Có vụ việc đã bị cơ quan chức năng khởi tố. Có vụ dừng lại ở mức hành chính, nhắc nhở.
Nói về mặt pháp luật, hành vi cưỡng đoạt tài sản, dù với số tiền không lớn, vẫn có thể khiến người vi phạm phải đối mặt với bản án nghiêm khắc, thậm chí là án tù. Khi ấy, câu chuyện không còn là một con số nhỏ lẻ có thể bỏ qua, cũng không thể biện minh như những va chạm thường thấy giữa người lạ với “thổ dân” mỗi khi bước vào một ngôi làng mới.
Và cũng đã đến lúc mỗi người cần ý thức rõ rằng mọi hành vi trái pháp luật đều sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kể cả những hành vi cố chấp núp bóng yếu tố cá nhân hay “đặc thù” vùng miền. Khi pháp luật được thượng tôn và thực thi nghiêm túc, người dân sẽ không còn phải e dè mỗi khi một mình đặt chân tới vùng đất lạ. Những thói quen, lệ làng lạc hậu, đi ngược chuẩn mực pháp luật cũng cần được loại bỏ để xã hội vận hành trên nền tảng văn minh và kỷ cương.