Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness

Hơn hai tuần qua, hàng trăm người đổ về hồ Loch Ness - một trong những hồ nước lớn nhất ở Scotland - để tìm kiếm thủy quái “Nessie”. Đây được cho là chiến dịch tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness lớn nhất kể từ năm 1972.
Chiến dịch tìm kiếm thủy quái Nessie lớn nhất trong 50 năm qua. Ảnh: AFP
Chiến dịch tìm kiếm thủy quái Nessie lớn nhất trong 50 năm qua. Ảnh: AFP

Bí ẩn quái vật thời tiền sử

Loch Ness là hồ nước lớn có độ sâu tới 244 m, trải dài hơn 37 km và có nơi rộng nhất khoảng 1,6 km. Mầu nước của hồ đen như mực do lượng than bùn và trầm tích bị cuốn trôi vào từ những ngọn đồi chung quanh.

Sự hiện diện của quái vật ở hồ Loch Ness là một truyền thuyết có từ thời cổ đại. Những bức chạm khắc trên đá do người Picts sống trong vùng thực hiện tượng trưng cho một con quái vật bí ẩn có vây. Ghi chép đầu tiên về sinh vật này có niên đại từ năm 565 sau Công nguyên, trong cuốn ghi chép của tu sĩ người Ireland, Saint Columba khi lần đầu nhìn thấy quái vật Nessie. “Đây là một huyền thoại giống với câu chuyện một vị thánh chiến đấu với rồng. Nó được xuất hiện hầu hết trong các cuốn sách cổ ở châu Âu”, nhà sinh vật học Eric Buffetaut, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) kể lại với phóng viên hãng AFP.

Tuy nhiên, phải một thiên niên kỷ sau mới xuất hiện những bằng chứng về con quái vật mà con người biết đến ngày nay. Báo chí Scotland thời đó công bố lời khai của vợ chồng George Spicer, hai du khách người Anh đã đến tham quan hồ Loch Ness. Theo đó, họ đã nhìn thấy một con vật khổng lồ dài hơn 8 m, cổ dài 3-4 m tương tự vòi con voi. Con vật băng qua đường trước khi bò qua bụi rậm và cuối cùng lặn xuống hồ.

Vào những năm 30 thế kỷ trước, những lời chứng thực kể lại cuộc gặp gỡ với loài động vật vô danh này được đăng tải nhiều trên báo chí. Năm 1934, tờ Daily Mail công bố hình ảnh đầu tiên về quái vật, hóa ra đó là một trò lừa bịp do bác sĩ người Anh Robert Wilson thực hiện. Bất chấp điều đó, quái vật Nessie vẫn mê hoặc cả thế giới và huyền thoại về nó vẫn tiếp tục tồn tại. Theo Trung tâm Loch Ness, cho đến nay đã có hơn 1.100 lần người ta nhìn thấy Nessie chính thức và con quái vật này đóng góp hàng triệu bảng Anh cho nền kinh tế Scotland mỗi năm thông qua du lịch.

Câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness đang nhanh chóng đi vào văn hóa đại chúng. Những bộ phim dành riêng cho nó, chẳng hạn như phim “Loch Ness” của đạo diễn John Henderson ra rạp năm 1996. Trong khi “The Simpsons” phác họa Nessie trong những tập phim của họ. Thậm chí, quái vật Nessie được chuyển thể thành vô số sản phẩm phái sinh khác. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào về quái vật ở hồ Loch Ness.

Bức ảnh chụp một vật thể nghi là quái vật hồ Loch Ness năm 1934. Ảnh: GETTY IMAGES

Bức ảnh chụp một vật thể nghi là quái vật hồ Loch Ness năm 1934. Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc truy tìm bằng chứng

Trong nhiều năm, các nhà khoa học và những người đam mê đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng về một loài cá lớn sống ở sâu dưới lòng hồ, trong khi một số người cho rằng con quái vật này có thể là một loài bò sát biển thời tiền sử giống thằn lằn đầu rắn.

Năm 1972, Cơ quan Điều tra hồ Loch Ness đã tiến hành cuộc tìm kiếm lớn nhất tính đến thời điểm đó nhưng không có kết quả. Năm 1987, Chiến dịch Deepsca đã sử dụng 24 thuyền trang bị thiết bị thủy âm để khảo sát khắp mặt hồ. Các nhà tổ chức chiến dịch tuyên bố đã tìm thấy một “vật thể không xác định có kích thước và sức mạnh bất thường” ở đáy hồ.

Năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu ADN để xác định sinh vật nào sống trong vùng nước của hồ Loch Ness. Dù vậy, bằng chứng được tìm thấy chỉ liên quan loài lươn. Năm 2019, các nhà khoa học cho rằng sinh vật bí ẩn dưới hồ Loch Ness có thể là một con lươn khổng lồ.

Alan McKenna, người sáng lập nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration chia sẻ, ông đã tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness trong ba năm và chưa bao giờ tìm thấy điều gì chắc chắn. Alan McKenna kể: “Tôi đã đầu tư nghiêm túc vào việc quan sát hồ Loch Ness trong khoảng hai hoặc ba năm. Nhưng tôi đã được làm quen với nó khi tôi khoảng bảy tuổi. Tôi đang ở nhà bà ngoại, đó là một ngày mưa thật sự buồn chán. Tôi ngẫu nhiên tìm thấy một cuốn sách trên kệ, đó là cuốn “Câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness” của Tim Dinsdale.

Bìa sách có hình con thú trông kỳ lạ. Tôi ngồi với bố bên đống lửa và tôi nghĩ chúng tôi đã đọc hết cuốn sách chỉ trong một đêm. Đó là cuốn sách đầu tiên tôi đọc xong. Cuốn sách đó thật sự cuốn hút. Hôm nay, tôi tự gọi mình là người đam mê hồ Loch Ness. Khi còn trẻ, tôi muốn đến đó và tìm thấy sinh vật cổ dài giống hoặc thậm chí có thể giống một con thằn lằn đầu rắn. Nhưng khi bạn già đi, bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của hồ, môi trường tự nhiên, sự thật và logic đằng sau nó”.

Chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong 50 năm

Ngày 26 và 27/8 vừa qua, Trung tâm Loch Ness và nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration tổ chức sự kiện “The Quest” để tìm kiếm dấu vết của Nessie. Sự kiện thu hút hàng trăm tình nguyện viên trên khắp thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản…, với những thiết bị khảo sát lần đầu tiên được sử dụng tại hồ, trong đó có máy bay không người lái (UAV) tầm nhiệt và micro thủy âm. Đây được cho là chiến dịch tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness lớn nhất kể từ năm 1972.

“Không có nơi nào trên thế giới mà mọi người chưa từng nghe nói đến Nessie, nhưng đây vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất của chúng tôi: “Quái vật hồ Loch Ness là gì?”, Paul Nixon - Giám đốc điều hành của Trung tâm Loch Ness cho hay. Ông nhấn mạnh: “Tôi không biết nó là gì. Tất cả những gì tôi biết là có thứ gì đó rất lớn ở hồ Loch Ness. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh quét của vật thể có kích thước bằng một chiếc xe tải đang di chuyển sâu dưới mặt nước”.

Tatiana Yeboah, du khách người Pháp 21 tuổi, một trong số ít người đã bất chấp cơn mưa ngày 26/8 để tham gia cuộc tìm kiếm quái vật Nessie, cho biết: “Nessie có thể là huyền thoại, cũng có thể là sự thật”.

Với Christie McLeod, người Canada, đã đi săn quái vật này suốt chín năm nhưng đây là chuyến đi săn chính thức đầu tiên của anh. “Trước đây tôi thuê thuyền riêng, nhưng bây giờ thật tuyệt vì cuộc tìm kiếm quái vật Nessie được tổ chức bởi nhóm Loch Ness Exploration với sự hỗ trợ từ Trung tâm Loch Ness. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện từ người dân địa phương, tất cả đều mâu thuẫn với nhau. Trên thế giới có hai quan điểm đối lập về sự tồn tại của Nessie. Tôi tin quái vật ở hồ Loch Ness là có thật và việc tìm kiếm sẽ mở cánh cổng dẫn tôi tới một chiều không gian khác trong hồ”, McLeod nói.

Trong chiến dịch trên, các tình nguyện viên được bố trí dọc 37 km đường ven bờ hồ để theo dõi tình hình, số khác sử dụng thuyền tìm kiếm trên mặt nước. Một micro thủy âm đã được thả xuống để thu thập âm thanh dưới lòng hồ. Hàng nghìn người khác chăm chú theo dõi hình ảnh được phát trực tiếp từ các máy quay để phát hiện dấu vết bất thường. “Chúng tôi đã nghe thấy gì đó. Chúng tôi nghe thấy bốn âm thanh lạ và cảm thấy phấn khích, chạy đến để bảo đảm máy ghi âm đang hoạt động, nhưng hóa ra nó chưa được cắm điện”, Alan McKenna, người dẫn dắt chiến dịch cho biết.

Tuy nhiên, sau hai tuần tìm kiếm, đợt săn “quái vật hồ Loch Ness” lớn nhất trong nửa thế kỷ qua đã không thu được kết quả nào. Và quái vật Nessie vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.