Ác mộng Barca

Sớm dẫn trước trận lượt về, nhưng Barca vỡ trận khi chỉ còn 10 người và buộc phải nhìn PSG lội ngược dòng giành chiếc vé vào vòng bán kết Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
Barcelona thất bại trong trận lượt về tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain.
Barcelona thất bại trong trận lượt về tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain.

Xavi Hernandez tự hủy hoại. Barcelona cũng tự hủy diệt trong trận lượt về tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain. Với lợi thế thắng 3-2 tại Paris tuần trước, đội bóng xứ Catalunya sớm vươn lên dẫn bàn chỉ sau 12 phút trận lượt về. Tình huống xử lý cá nhân ấn tượng của tài năng trẻ Lamine Yamal được Raphinha chuyển hóa thành bàn thắng.

Khán đài Montjuic, nơi Barca sử dụng trong thời gian Camp Nou nâng cấp, là bầu không khí sôi động và đầy sự thù địch. Nhiều lời lẽ nặng nề của các cổ động viên (CĐV) chủ nhà hướng về PSG, đặc biệt là Ousmane Dembele, cầu thủ từng khoác áo Barca và rất được Xavi yêu thích. Thậm chí, Vinicius của Real Madrid cũng được nhắc đến.

Sự cổ vũ từ khán đài, với 50.309 khán giả, không thể giúp Barca giữ vững lợi thế 2 bàn. Sai lầm của Ronald Araujo dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29 đã thay đổi hoàn toàn thế trận. Bóng ma về những thất bại trong quá khứ trước Liverpool, Roma, Juventus hay Lisbon (thua Bayern Munich 2-8) hiện ra trong tâm trí người hâm mộ xứ Catalunya.

Không mất nhiều thời gian để bóng ma trở thành hiện thực trên sân cỏ. Với thế trận hơn người, Dembele khiến cho các CĐV im lặng bằng bàn gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, PSG vươn lên dẫn trước nhờ công Vitinha. Bên ngoài sân, thay vì tập trung chỉ đạo trận đấu, chính Xavi đánh mất khả năng kiểm soát tâm lý để rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Barca thiếu người và mất vị tướng, sân khấu trở thành màn trình diễn của cá nhân Kylian Mbappe. Sau trận lượt đi bị chê bai vì không có cú sút chính xác nào, đội trưởng PSG bùng nổ với 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Ter Stegen, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Tỷ số là 4-1 cho nhà vô địch Pháp (chung cuộc 6-4), kịch bản nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Tôi đã nói với trọng tài rằng đó là một tình huống rất tệ, đó là thảm họa. Ông ta phá hỏng trận đấu, thay đổi mọi thứ”, Xavi than thở sau trận đấu. “Tôi không thích nói về trọng tài, nhưng lần này chúng tôi không thể giữ im lặng. Chúng tôi buồn bã, tức giận. Đối với tôi, có quá nhiều tiếng còi méo trong trận. Không tốt khi bạn chỉ còn 10 người, từ đó trận đấu mở ra hướng khác”.

Luis Enrique đáp trả: “Rõ ràng quyết định của trọng tài đóng vai trò quan trọng. Nhưng tôi nghĩ nếu không có thẻ đỏ thì PSG vẫn thắng. Tôi không thể chứng minh điều đó. Tôi thường không phán xét. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của trọng tài. Tôi cố gắng phản đối ít, hoặc không phản đối và yêu cầu cầu thủ kiểm soát cảm xúc của họ”.

Trong một cuộc chiến mà tâm lý đóng vai trò quan trọng, Luis Enrique và Mbappe kiểm soát tốt hơn Xavi cũng như các cầu thủ Barca. Mùa giải xem như đã kết thúc sớm với “Blaugrana”. Cuối tuần này (2 giờ ngày 22/4), sẽ càng thêm bi kịch nếu thầy trò Xavi thua Real Madrid trong trận “El Clasico” trên sân Bernabeu.