1.000 m và 5 năm

Bạn đọc viết:

Phương Hoàng (Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Người dân sống tại khu vực phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lâu nay đã không còn lạ lẫm với một công trình giao thông mang tính “lịch sử”. Đáng buồn thay, cái tên này không xuất phát từ sự tiện lợi, nổi tiếng hay ý nghĩa đặc biệt, mà thực chất lại thể hiện sự chậm trễ, chây ỳ và thiếu trách nhiệm.

Thi công vào năm 2020 với thời gian hoàn thiện dự kiến chỉ trong một năm. Thế nhưng đến nay, một phần đường 70 đoạn từ cầu Nga đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục quốc tế vẫn chỉ là một “bãi chiến trường”. Mặt đường dù đã thảm nhựa bằng phẳng nhưng án ngữ ở giữa là những “lô cốt mini” bằng bê-tông. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng hoạt động thiếu ổn định, gây mất an toàn giao thông. Nhiều đoạn, mặt đường bị đào xới rồi “mặc kệ”, chẳng khác nào hố bom thời chiến!

Đáng buồn hơn nữa, nhiều người thiếu ý thức đã “tận dụng” tình trạng lộn xộn của đoạn đường dài chỉ khoảng 1 km nhưng thi công 5 năm vẫn “chưa đâu vào đâu” này để đổ trộm rác thải trái phép. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng cứ thế chất đống ngổn ngang và ngày càng lấn ra phần lòng đường vốn nhỏ hẹp. Không những vậy, nhiều đoạn đường còn bị chiếm dụng để làm nơi tập kết các loại thiết bị, máy móc kích thước lớn khiến nơi đây càng trở nên lộn xộn, bát nháo.

Với người tham gia giao thông, di chuyển qua cung đường trên chẳng khác nào một thử thách: Giờ tan tầm thì tắc nghẽn kéo dài, giờ vắng vẻ thì hồi hộp không biết sẽ đối đầu với những chướng ngại vật nào. Người dân vẫn mòn mỏi mong ngóng mà chưa biết bao giờ dự án mới về đích?