Tết, đâu chỉ là lễ hội?

Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp nghỉ lễ vô cùng quan trọng. Đó còn là thời điểm nền văn hóa lâu đời của các nước Á Châu được phô diễn qua các lễ hội truyền thống, để từ đó thu hút số lượng lớn khách du lịch đến từ mọi khu vực trên thế giới. Nói một cách nghiêm túc, đó là chuyện làm ăn.

Mỗi năm, nếu quảng trường Thời Đại ở Niu Oóc (New York) thu hút tới hơn một triệu du khách tụ tập đếm ngược chào đón khoảnh khắc giao thừa theo Dương lịch thì phía bên kia bán cầu, lễ hội té nước đón năm mới truyền thống của Thái-lan (ảnh dưới) cũng thu hút gần nửa triệu lượt khách du lịch trong ba ngày (13-15 tháng 4 dương lịch) với doanh thu lên đến khoảng 600 triệu USD.

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi những địa điểm du lịch lý tưởng, những món ăn hấp dẫn, lễ hội té nước (Songkran) cũng là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng. Đó là lễ hội lớn nhất trong năm theo Phật lịch. Sáng sớm, người dân mang hoa tươi và đồ lễ lên chùa chúc phúc, cầu may mắn. Buổi chiều, tất cả đổ ra đường phố dùng từ những chiếc máy bơm nước, xô, chậu, đặc biệt là súng nước để phun, múc, té nước vào người nhau.

Với quan niệm ai được té nhiều nước vào người thì đen đủi sẽ qua, phát tài cả năm nên ai ai cũng ra sức té nước. Từ người Âu Mỹ da trắng tới người Á Đông da vàng, dù không chung ngôn ngữ tiếng nói nhưng tất cả đều nhiệt tình té nước vào nhau, trong một bầu không khí đầy vui vẻ. Mọi người đều ướt sũng nước nhưng nụ cười vẫn hé nở trên môi, vang vọng khắp phố phường. Không chỉ té nước, nhiều cuộc diễu hành với trang phục đầy mầu sắc, những món ăn truyền thống thơm lừng trên phố biến lễ hội Songkran trở thành điển hình cho những lễ hội truyền thống Thái-lan, giúp nơi đây trở thành “thánh địa” nghỉ dưỡng và du lịch của khu vực Đông - Nam Á. Để người ta đến, nghỉ ngơi và... tiêu tiền.

Trung Quốc - cường quốc có tốc độ phát triển như vũ bão về nền kinh tế nhưng vẫn luôn lưu giữ những nét văn hóa dân tộc đặc trưng được hình thành và bảo tồn qua hàng nghìn năm, nhất là Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán được tổ chức trong cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới. Ở Mỹ, ở Ca-na-đa (Canada) và ở Ô-xtrây-li-a (Australia) còn xuất bản bộ sưu tập tem nhân dịp Tết hằng năm.

Tới đất nước đông dân nhất thế giới vào những ngày Tết, khách du lịch được chiêm ngưỡng những chú lân nhảy múa ngoài phố, hòa mình vào tiếng pháo nổ vui tai. Họ có thể đi bộ dọc theo những ngôi nhà trang hoàng đèn lồng đỏ, và được nhận bao lì xì đầu năm theo phong tục truyền thống. Đó là những trải nghiệm đầy màu sắc lịch sử, vô cùng quyến rũ (ảnh trên).Không khí đón Tết luôn tràn ngập và náo nhiệt ở khu phố của người Hoa trên khắp mọi nơi như Xin-ga-po (Singapore), Mỹ, Australia hay các nước châu Âu. Và hơn cả, luôn được tổ chức rất bài bản. Thí dụ, ở Australia, lễ hội đêm Giao thừa Tết Nguyên đán luôn được cộng đồng người Hoa tổ chức cực kỳ hoành tráng, trở thành một điểm nhấn du lịch không thể bỏ qua. Chính quyền thành phố Xít-ni (Sydney) sẵn sàng ngăn đường toàn bộ khu vực trung tâm, để đoàn xe hàng trăm chiếc diễu qua, trong suốt bốn, năm giờ đồng hồ. Trên các xe không chỉ là những hoạt động biểu diễn mang tính chất lễ hội, mà còn là một khối lượng biển quảng cáo khổng lồ, đồng nghĩa với những khoản thu hết sức ấn tượng.

Phía bắc Trung Quốc, người Mông Cổ đón Tết Âm lịch với tên gọi Tết Tháng Trắng khi kết thúc mùa đông dài lạnh lẽo, bắt đầu năm mới cùng thời điểm trồng trọt chăn nuôi. Nét văn hóa truyền thống được thể hiện qua những món ăn truyền thống như bánh nhân thịt cừu, sữa ngựa lên men, sữa dê... Đến Mông Cổ, khách du lịch còn có cơ hội tham gia các cuộc thi đua ngựa bắn cung, một trong những hoạt động nổi tiếng, đặc trưng của người dân du mục. Đó là những sản phẩm du lịch rất đặc sắc, mang đậm tinh thần khoáng đạt của thảo nguyên bát ngát, đầy sức hấp dẫn đối với những du khách ưa trải nghiệm.

Tết truyền thống Hàn Quốc (Seollal) (ảnh trên) là một trong những dịp lễ mà du khách có thể chứng kiến người dân diện những bộ trang phục truyền thống han-búc (hanbok) đầy sắc mầu. Hình ảnh trẻ em tham gia các trò chơi truyền thống được tổ chức ở những nơi công cộng như kéo co, thả diều, bập bênh và yut-nori (một loại trò chơi trên ván gỗ dùng gậy). Cảm giác yên bình luôn hiện hữu ở Xơ-un (Seoul), và hơn thế, ngày Tết cũng như ngày thường, Seoul luôn là một “thiên đường mua sắm” ở bờ tây Thái Bình Dương. Cộng thêm sự đặc sắc của các món ăn, cộng thêm những nghi lễ đặc trưng ngày Tết, đó là nơi mà ai cũng muốn đến, ít nhất một lần trong đời.

Ở nước ta, Tết Nguyên đán năm nay lượng khách Việt mua tour tăng cao hơn so với năm trước, tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Đài Loan (Trung Quốc). Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, lượng khách đăng ký đi tour trong dịp Tết năm nay tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ nghỉ Tết bảy ngày năm nay là cơ hội tuyệt vời để du lịch. Với ngành du lịch, đây cũng là thời điểm “vàng thu hoạch” mở đầu năm mới bội thu. Bên cạnh các tour du lịch nghỉ dưỡng đi miền biển “tránh rét” (Nha Trang, Phú Quốc), chùm tour Tết du lịch khám phá phong tục ngày xuân mang đậm bản sắc của vùng Đông-Tây Bắc, chùm tour tâm linh đi lễ chùa đầu năm (chùa Hương, Yên Tử...) cũng có sự tăng trưởng rõ rệt và ngày khởi hành liên tục.

Tháng 12-2016, Việt Nam đón gần 900 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015. Sang năm mới 2017, hướng tới kỳ lễ hội truyền thống đầu năm, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa với doanh thu đạt 460 nghìn tỷ đồng.

Tết Nguyên đán là một loại sự kiện văn hóa đặc biệt mang trong mình những nét độc đáo riêng. Việc khai thác đúng hướng cũng như bảo tồn giá trị của những lễ hội đầu năm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, mà còn góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế của đất nước. Song, để đạt được mục tiêu ấy, để ngày Tết ở Việt Nam trở thành một thương hiệu đáng giá đối với khách du lịch toàn cầu, vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Phải có một chiến lược rõ ràng, với những sản phẩm du lịch đặc sắc. Và trên hết, phải khiến mọi du khách đã đến ăn Tết với Việt Nam rời đi trong những nụ cười.