Hành trình đến với... Idol
Uyên Linh sinh ra và lớn lên ở Thủ Ðức, một vùng ngoại ô của TP Hồ Chí Minh. Cả gia đình chị không có ai theo đuổi nghệ thuật. Thời học phổ thông, Uyên Linh hát trong một nhóm đồng ca của Trường Lê Hồng Phong. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Uyên Linh theo học tại Học viện Ngoại giao. Mảnh đất Thủ đô đã cho cô sinh viên trẻ những 'buổi hẹn' tình cờ với âm nhạc. Trong lần đi cùng nhóm bạn đăng ký cuộc thi Sao Mai Ðiểm Hẹn năm 2008, Uyên Linh 'bị' các bạn rủ rê 'đăng ký thi cho vui', ai dè cô nàng lại được lọt vào vòng chung kết khu vực phía bắc của cuộc thi năm đó. Sau này, Uyên Linh vẫn tiếp tục mang tâm lý 'thi cho vui', vậy mà cô đã chinh phục giải Ðặc biệt Giọng hát vàng sinh viên TP Hà Nội với ca khúc Soul of melody và giải Ðặc biệt Cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh - sinh viên Hà Nội với ca khúc Let's get loud cùng trong năm 2008. Và ít ai biết rằng, Uyên Linh cũng đã một lần thử chinh phục đỉnh núi Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2008, nhưng đã bị loại ngay từ vòng ngoài, không được vào top 100 của Vietnam Idol năm đó.
Bẵng đi một năm, tưởng chừng cô đã chịu yên phận với vai trò sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. Nhưng rồi cơ duyên một năm sau đó, Uyên Linh tham gia Sao Mai 2009 và thật bất ngờ được lọt thẳng vào vòng chung kết dòng nhạc nhẹ - khu vực miền bắc. Ðêm thi ở Nhà hát Quân đội, Uyên Linh mặc bộ áo dài mầu đen, tóc xõa ngang vai, hát Ðá trông chồng của Lê Minh Sơn. Ca sĩ Minh Ánh ngồi kế bên phóng viên báo chí khen giọng Linh dày, khỏe nhưng rốt cuộc cô vẫn không được Ban giám khảo lựa chọn đi tiếp. Nhiều người cũng không lấy làm tiếc về việc Linh bị loại, dù khá ấn tượng với cô. Ðá trông chồng của Uyên Linh lúc đó không đủ thấm và có chút gì đó hơi... đàn ông.
Thất bại ở Sao Mai 2009 đã làm Uyên Linh mất ngủ. Ðể chuẩn bị cho cuộc thi đó, cô đã học khóa học thanh nhạc đầu tiên trong đời tại nhà NSƯT Bích Việt và vào cuộc với nhiều hy vọng. 'Thất bại đó khiến tôi nhìn nhận lại khả năng của mình, hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức và đầu tư nghiêm túc nếu muốn chinh phục những cuộc thi tiếp theo' - Uyên Linh chia sẻ.
Ban giám khảo 'rơi vào một tình yêu'
Những đêm mất ngủ và kinh nghiệm thi đấu dường như đã khiến Uyên Linh trở nên hoàn toàn khác biệt khi bước chân lên sân khấu Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010. Chỉ tới khi ngồi xem đi xem lại clip ghi hình Uyên Linh hát ca khúc Mùa đông sẽ qua của Huy Tuấn, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra cô. Chất đàn ông và sự mạnh mẽ có phần bề mặt ở Ðá trông chồng ngày nào đã hoàn toàn bị thay thế bằng một cách hát tinh tế và tràn đầy nội lực. Không phải là sự hoàn hảo về kỹ thuật thanh nhạc, dường như có một cái gì đó đã chín ở bên trong con người Uyên Linh đang tỏa sức hấp dẫn ra bên ngoài qua giọng hát. Có lẽ cô gái 22 tuổi này đã có đủ sự trải nghiệm để cất tiếng hát bằng chính những rung động chân thành từ sâu thẳm tâm hồn mình.
Cho tới đêm Gala thứ 8, khi Uyên Linh hát Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc) thì giọng hát Uyên Linh đã thật sự thắp lửa được trong hàng trăm nghìn trái tim khán giả. Dòng cảm xúc dịu dàng mà mãnh liệt từ tâm hồn cô ca sĩ nhỏ bé đã làm người nghe ngẩn ngơ, thổn thức rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Vị giám khảo khó tính, nhạc sĩ Quốc Trung, đã phải thốt lên trong 'cảm giác sởn da gà', rằng giọng hát Uyên Linh đã chạm được vào trái tim mọi người và trái tim anh.
Nhà báo - ca sĩ Khôi Minh, một cây bút sắc sảo và thường kiệm lời khen đã viết trên trang cá nhân: 'Giọng hát Uyên Linh như một vùng đất chưa khai phá, chúng ta chưa từng thông thuộc những ngóc ngách diễn cảm của cô. Vì vậy nghe Uyên Linh hát giống như khi lần đầu bước vào một xứ sở thần tiên, chúng ta bị mê hoặc... Uyên Linh đang hát những gì chất chứa trong cô. Cô kể câu chuyện của chính cô. Uyên Linh khiến người nghe phải nhập tâm, hóa thân vào chính cô. Và người nghe có thể khóc được khi chạm tới tầng sâu tâm hồn của một người khác'.
Càng vào vòng trong, giọng hát Uyên Linh như càng trải nghiệm, có chiều sâu hơn và nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Thậm chí, fan page (Trang điện tử dành cho những người hâm mộ) của cô nhận được 70.000 người hâm mộ chỉ sau vài ngày. Một số thành viên mạng xã hội Facebook đã phải thốt lên: 'Ði đâu cũng thấy Uyên Linh'. - uyen linh facebook
Cô gái trẻ đã cười vang trong điện thoại khi được gọi là giọng hát phù thủy: 'Tôi cũng không biết nữa. Khi trên sân khấu dường như tôi là một người khác. Tôi di chuyển, trình diễn theo một sự mách bảo từ bên trong, thậm chí tôi không nhận ra mình. Nếu thật sự tôi đã hát hay hơn nhiều so với trước đây như chị nói, thì có lẽ vì tôi đã lớn, đã chắt chiu đủ những xúc cảm cho mình và biết cách thể hiện nó ra bên ngoài'.
Ngôi sao mới
Uyên Linh vụt sáng như một ngôi sao. Lâu lắm nhạc Việt mới thật sự làm nên cơn cảm xúc dạt dào đến vậy, và nhiều người bỗng quay về với nhạc Việt sau khi nghe Uyên Linh hát. Ðêm 25-12, Gala công bố kết quả Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010 đã diễn ra tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP Hồ Chí Minh trong sự sôi động, hào hứng đến không ngờ của hàng nghìn công chúng. Uyên Linh đã chiến thắng trong sự ủng hộ quá nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Dù ca khúc dự thi duy nhất Giấc mơ nào với tôi (Bảo Chấn) đúng sở trường song không phù hợp với không khí sục sôi của đêm trao giải, và dù bài phần thể hiện của Linh trong ca khúc I believe I can fly (R.Kelly) bị ca sĩ đàn chị Mỹ Linh có phần lấn át, nhưng Uyên Linh vẫn dành trọn tình cảm của tất cả mọi người bằng tài năng thiên phú và bản lĩnh của mình qua các tiết mục khác trong chương trình: Anh mãi là (Hồ Hoài Anh) hát cùng Mai Hương và đặc biệt là ca khúc chiến thắng Cám ơn tình yêu (Huy Tuấn).
Chia sẻ ngay sau giờ phút đăng quang, Uyên Linh cho biết, dù chưa bao giờ đặt gánh nặng giải thưởng lên vai hay bắt buộc mình phải đạt được, nhưng khi nghe tên mình được xướng tên, cô cảm thấy quá hạnh phúc. Cô không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Chiến thắng của Uyên Linh cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả tại sân khấu, lẫn những người theo dõi đêm Gala qua màn ảnh nhỏ. Bởi, ngay sau khi tên của cô được xướng lên, hàng nghìn người tại sân khấu đã đứng lên vỗ tay chúc mừng.
Ðể có được một chân dung âm nhạc như hôm nay, Uyên Linh đã tự rèn luyện rất nhiều trong việc ca hát. Uyên Linh có thể khiến người nghe sống cùng bài hát qua khả năng truyền cảm và 'phiêu linh' đáng nể. Thời sinh viên ở Hà Nội với cuộc sống tự lập của một cô gái trẻ xa nhà có lẽ đã khiến Uyên Linh trưởng thành và có thêm nhiều trải nghiệm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. 'Những năm tháng ở Hà Nội thật đẹp. Những mùa đông lạnh cắt da thịt co ro trong chăn và nhớ nhà. Hồi đó, tôi chưa nghĩ đến chuyện trở thành ca sĩ, chỉ là yêu ca hát và hát như là để chia sẻ tình cảm với bạn bè lúc xa nhà' - Uyên Linh chia sẻ. Quán cà-phê nhỏ trên đường Lý Nam Ðế là nơi Uyên Linh thường hát trong những năm tháng sinh viên. Cô sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế còn cùng bạn bè mở một cửa hàng thời trang nho nhỏ để có thêm tiền mua sắm và quan trọng hơn là để hiểu thêm về sự nhọc nhằn trong cuộc sống của một người trưởng thành.
Ðến lúc này, hẳn là nhiều người yêu âm nhạc sẽ tự hỏi: Phải chăng cô gái trẻ Uyên Linh đã âm thầm trang bị cho mình đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một Diva thế hệ mới với tư duy âm nhạc tốt. Ðó là sự chín muồi trong cảm xúc và đặc biệt là cách giao tiếp khôn khéo vừa đủ của một con người có học thức và trái tim chân thành với người hâm mộ. Có lẽ ít ca sĩ nào ngay khi nói chuyện cũng có phong cách riêng như trên. Hơn thế, không phải ngôi sao nào cũng có khả năng biến khán giả thành bạn bè, nhưng Linh đang làm như vậy.