Đồng hành với ước mơ của con người hiến tạng

Ngày 28/8, Quỹ Khởi sự từ tâm hợp tác cùng Báo Nhân Dân tổ chức ra mắt học bổng “Tự lực vì chính tôi” dành cho con của người hiến tạng. Hoạt động ý nghĩa này nhằm tri ân, đồng hành và hỗ trợ các con trên hành trình trưởng thành.

Mười đứa trẻ thuộc sáu gia đình có người hiến tạng vừa được nhận học bổng “Tự lực từ chính tôi” do Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng.
Mười đứa trẻ thuộc sáu gia đình có người hiến tạng vừa được nhận học bổng “Tự lực từ chính tôi” do Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng.

Ước mơ trở thành bác sĩ cứu người

Cậu bé Nguyễn Hải Đăng Khoa mới học lớp 7 nhưng em trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Biến cố ập đến khi tháng 6/2025, anh N.H.N - người ba yêu thương của Khoa không may qua đời vì tai nạn lao động.

Nén nỗi đau quá lớn này, Khoa và gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp đó là hiến tạng của anh N. để cứu cho bảy trường hợp (hai bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, bốn bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và một bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh) không may mắn với 2 quả thận, một quả tim, hai giác mạc và gan.

Khoa là cậu bé khá kiệm lời nhưng sâu trong ánh mắt sáng ấy là một đứa trẻ thông minh, vô cùng hiểu chuyện, ngoan, lễ phép và bản lĩnh. Khoa có hoàn cảnh đặc biệt khi hơn hai tuổi em đã thiếu tình yêu và bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Gà trống nuôi con suốt những năm tháng qua, anh N. đã thuê một phòng trọ nhỏ tại xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ để hai cha con trú mưa trú nắng. Nghèo về vật chất nhưng Khoa luôn được ba cố gắng bù đắp đủ đầy về tình cảm. Cuộc sống khá vất vả, kinh tế eo hẹp với nghề thợ sơn của ba nhưng theo Khoa, khi ấy hai ba con rất vui và hạnh phúc.

ht.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Liên và Nguyễn Hải Đăng Khoa.

Nhớ lại phút giây định mệnh vừa xảy ra, Khoa kể: “Hôm đó, các chú cùng chỗ làm của ba báo cho con ba bị té. Vô viện, ba nằm đó, không nói được câu nào với con nữa. Sau những ngày dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng tình hình sức khỏe của ba không tiến triển, các bác sĩ chẩn đoán ba con đã chết não. Được sự tư vấn của bác sĩ, gia đình con đã quyết định hiến tạng của ba để mang lại hạnh phúc, có thể cứu thêm cho một số người không may mắn”.

Theo sát câu chuyện của Khoa, nhà báo Nguyễn Đức Liên đã không giấu được sự xúc động và những giọt nước mắt khi ôm Khoa và chia sẻ: “Khoa là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Sức khỏe anh N. cũng không tốt, cha nuôi con nhưng con lại chăm cha. Trong suốt thời gian bệnh phải vô viện, Khoa là người trực tiếp chăm sóc cho ba mình như một người trưởng thành. Kinh tế vô cùng khó khăn, thậm chí không đủ tiền trả thuê nhà và tiền ăn hằng ngày. Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng con học rất giỏi. Cô chủ nhiệm và thầy cô ở trường đã luôn yêu quý và dành những lời khen ngợi tốt đẹp về cậu học trò thông minh, lanh lợi ấy. Từ lớp 1 tới lớp 6, Khoa đều là học sinh giỏi, xuất sắc. Cô giáo nói Khoa học tốt về các môn tự nhiên và cô mong muốn con cố gắng học tập để có thể thi được vào trường chuyên”.

Sự ra đi đột ngột của người cha có lẽ là cú sốc về tinh thần quá lớn đối với Khoa. Nỗi đau ấy được cậu bé kìm nén, ít bộc lộ ra bên ngoài nhưng từ sâu thẳm nó vẫn chất chứa, chưa hề nguôi ngoai. “Từ khi ba mất, con đã mơ thấy ba 3 lần. Ba về nhưng không nói câu nào với con cả. Con mơ cả lúc các chú báo tin ba bị tai nạn…”, Khoa kể lại.

Ba không còn, mẹ lại có gia đình mới ở Huế, nên Khoa đã chuyển về ở cùng người thân. Con cũng vừa có buổi tập trung tại ngôi trường mới (trường Trung học cơ sở Trần Phú) với thầy cô, bạn bè mới.

Khi được hỏi: “Con có ước mơ gì?”, cậu bé trả lời ngay: “Con ước mơ trở thành một bác sĩ. Khi ba còn sống, thấy ba bị bệnh nhưng con không có tiền để chữa cho ba nên con mong mình được làm bác sĩ để cứu chữa cho nhiều người”.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ để làm chỗ dựa cho con

dsc00172.jpg
Hai anh em Nguyễn Phạm Gia Bảo và Nguyễn Phạm Gia Khánh.

Cũng giống Nguyễn Hải Đăng Khoa, hai bạn Nguyễn Phạm Gia Bảo (sinh năm 2012) và Nguyễn Phạm Gia Khánh (sinh năm 2018) có ba bị mất do tai nạn và đã hiến tạng cứu người.

Chị Phạm Thị Sự - mẹ của Gia Bảo và Gia Khánh chia sẻ, lúc đầu gia đình cũng băn khoăn về việc hiến tạng. Sau khi hai bên nội, ngoại tìm hiểu thông tin, bàn bạc kỹ lưỡng cùng nhau thì thấy đây là việc làm ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho những người không may đang gặp vấn đề về sức khỏe nên quyết định hiến tạng. Bản thân chị Sự sau này cũng đã đăng ký hiến tạng.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình nhỏ của mình, chị kể, trước đây vợ chồng chị có một cửa hàng nhỏ buổi sáng bán bánh ướt, chiều bán bún riêu. Mười tám năm từ khi yêu cho tới khi cưới và có với nhau ba mặt con nhưng vợ chồng chị Sự sống rất hòa thuận, vui vẻ, không cãi vã nhau bao giờ. Các con ngoan, cuộc sống khó khăn nhưng bình yên.

Từ khi chồng mất, chị thay chồng gánh vác phần trách nhiệm của người cha để các con có chỗ dựa cả vật chất và tinh thần. Chồng chị Sự mất từ năm 2021 nhưng có lẽ nỗi đau trong chị vẫn âm ỉ từng ngày, từng giờ.

“Bây giờ tôi sống vì các con, người đủ thứ bệnh nhưng luôn nhắc nhở bản thân không được phép gục ngã. Cháu lớn lúc ba mất thì học hết cấp 2 là nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Năm nay đủ 18 tuổi nên vừa đi nghĩa vụ quân sự. Con cũng xin mẹ khi ra quân sẽ đăng ký đi học tiếp để sau có một cái nghề ổn định cuộc sống. Hai đứa em sau thì học khá, ngoan ngoãn, luôn tự giác học tập, chăm sóc lẫn nhau và động viên mẹ mỗi ngày”, chị Sự chia sẻ.

Không chỉ chịu nỗi đau mất chồng, chị Sự còn chịu thêm sự cay nghiệt từ những lời thêu dệt bên ngoài rằng “bán tạng chồng” rồi “nhận tiền hỗ trợ từ người nhận tạng”.

Mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và đầy nhân đạo. Nhưng sau sự cho đi cao thượng ấy, nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Trong bối cảnh chính sách hỗ trợ còn hạn chế, học bổng “Tự lực vì chính tôi” ra đời chính là lời đáp đầy trách nhiệm và yêu thương của cộng đồng.
Ông Lê Tấn Vũ, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam

“Từ khi anh mất, hơn 4 năm nay tôi không hề biết ai là người đã nhận tạng của chồng mình. Mỗi năm Tết đến, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xuống thắp nhang, động viên, chia sẻ và tặng quà Tết nhưng tôi cũng bị những người chung quanh nói lời ra tiếng vào, không hay. Do đó, giờ tôi cũng nói với các bác không xuống nữa. Mình làm gì trời biết, đất biết, linh hồn của chồng tôi biết. Tôi cũng luôn nói cho các con để các cháu không hiểu sai sự thật”, chị Sự nghẹn ngào.

Dù thiếu thốn tình cảm của ba nhưng chị Sự mong các con mình luôn ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Bản thân chị cũng luôn nỗ lực mỗi ngày nhưng cũng không tránh được sự lo lắng về tình hình sức khỏe của bản thân cũng như công việc buôn bán nhỏ hiện nay bấp bênh, không biết có thể lo cho các con đủ đầy hay không. Hiện, ở trường, Bảo và Khánh cũng được nhà trường quan tâm, hỗ trợ. Các em được giảm các phí bán trú, quỹ lớp.

Khoa, Bảo, Khánh là ba trong mười đứa trẻ thuộc sáu gia đình vừa được nhận học bổng “Tự lực từ chính tôi” do Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng. Đây là học bổng đầu tiên hướng tới nhóm đối tượng trẻ thiệt thòi, là con của người hiến tạng cứu người. Đây là học bổng được cấp định kỳ với tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng/năm/em cho tới khi các em 18 tuổi.

“Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh biết bao bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng mới cho hàng trăm gia đình. Thế nhưng, đằng sau ánh sáng ấy là nỗi trống vắng của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Các em lớn lên giữa nhiều biến động, đối diện nguy cơ gác lại ước mơ học tập. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025-2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng”, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ.

Trong 5 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng. Trong giai đoạn từ 1992-2024 đã có 9.516 ca ghép tạng thành công. Việt Nam có hơn 1.000 ca ghép tạng/năm, là quốc gia có số ca ghép tạng cao nhất Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.