Nỗi lo từ biển

Bạn đọc viết:

Nguyễn Văn Duy (Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) luôn phải sống trong âu lo. Nguyên nhân là bởi bờ kè Cẩm Nhượng tại đây ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản và cả con người.

Vào khoảng những năm 2000, bờ kè được xây dựng dọc các thôn ven biển của huyện Cẩm Xuyên nhằm bảo vệ cho khoảng hơn 1.000 hộ dân địa phương. Hơn 20 năm qua, bờ kè Cẩm Nhượng đã hư hỏng nhiều vị trí, có nơi sạt lở nặng, các cấu kiện bị vỡ, bị sóng đánh trôi dạt, chỏng chơ. Vài năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai sửa chữa những đoạn kè bị hư hỏng nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, tình hình có vẻ cũng không khả quan thêm được bao nhiêu. Hiện, bờ kè càng ngày càng xuống cấp với nhiều điểm sụt lún, bị sóng biển khoét những lỗ sâu hoắm, nhìn vô cùng đáng sợ. Các cấu kiện bê-tông rời hẳn ra hàng loạt, theo sóng “chạy” ngổn ngang khắp nơi. Nhiều ngư dân phải bỏ công sức đi thu gom lại để tiện ra biển mưu sinh, vô hình trung nhìn chẳng khác nào những bãi phế thải khổng lồ trên bờ biển. Hệ thống ống bi vốn nằm sâu phía dưới bờ kè giờ cũng bị sóng đánh trơ mặt, ngày ngày phơi nắng mưa. 

Bước sang tháng 6, cũng là thời điểm mưa bão, thiên tai ngày một tới gần. Ấy vậy mà bờ kè chắn sóng lại ở trong tình trạng hư hỏng nặng nề. Việc bờ kè Cẩm Nhượng vừa được tu sửa đã bị xuống cấp trở lại cho thấy sự cần thiết đưa ra phương án, giải pháp khác, thay vì chi hàng tỷ đồng ngân sách để rồi một thời gian ngắn sau lại tiếp tục cảnh “giật gấu vá vai”. Trong khi đó, tính mạng và tài sản của hàng nghìn hộ dân địa phương ở các thôn ven biển huyện Cẩm Xuyên vẫn ngày ngày phải đặt trong nguy hiểm.