Mạnh tay hơn với “côn đồ đường phố”

Bạn đọc viết:

Huỳnh Nguyễn Gia An (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Lâu nay, những vụ việc to tiếng, thậm chí xô xát, ẩu đả khi tham gia giao thông đã không phải là câu chuyện hiếm gặp, thậm chí ngày càng có xu hướng gia tăng về cả mức độ và số lượng. Chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian “lướt” mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể cập nhật hàng loạt vụ “va chạm” bằng nắm đấm, xuất phát từ những mâu thuẫn trên đường phố.

Đơn cử như ngày 12/1 vừa qua, nhiều người đã không khỏi ái ngại với vụ việc 3 đối tượng dùng mũ bảo hiểm, đá, ghế kim loại… đánh đập dã man một người đàn ông bên cạnh chiếc ô-tô của anh này. Cùng ngày, một clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên cầm “vũ khí nóng” chửi bới, đánh vào đầu một lái xe ôm công nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, cộng đồng mạng tiếp tục “dậy sóng” với những hình ảnh về một “côn đồ đường phố” vung kiếm dọa dẫm các công nhân đang làm việc ở vườn hoa tại TP Nha Trang…

Tôi còn nhớ, thói ngông nghênh, hống hách với người khác đã từng được đưa lên phim truyền hình qua bộ phim nổi tiếng “Người phán xử”. Diễn viên vào vai “Hải khùng” đã lột tả rất chân thực tư duy côn đồ trong xã hội hiện đại bằng câu nói “Biết bố mày là ai không?”. Đáng buồn là sau khi bộ phim kết thúc, câu nói này vẫn tiếp tục được nghe thấy trên khắp các cung đường lớn nhỏ, vẫn thể hiện những kẻ tự đặt mình lên trên pháp luật, coi thường tính mạng người khác.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng nặng mức xử phạt một số hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Thì nay, cũng cần đồng thời xem xét, nghiên cứu nâng cao tính răn đe, sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành động, lời nói của những “côn đồ đường phố”, lúc nào cũng sẵn sàng gây rối an ninh trật tự, đe dọa người dân.