Lập lại văn minh đô thị

“Bô nhếch”, “bô nhếch bô nhác”… là những cách gọi hình ảnh lem nhem, lộn xộn, nhếch nhác, kém văn minh đô thị, vừa là cách nói có chút chế giễu.

Qua nhiều phố, đi trên nhiều đường bây giờ, không thiếu những cảnh như thế. Người đi đường đặt câu hỏi, tại sao chính quyền cơ sở, trật tự đô thị, phòng ban văn hóa những địa bàn đó vẫn để tình trạng đó tồn tại. 

Ngay ở ngã tư vị trí giao nhau hai đường Tố Hữu và Lê Trọng Tấn, thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, giữa ngã tư có một bùng binh lớn. Giữa bùng binh, nhiều năm qua, người ta dựng một hình rồng thời Lý cỡ lớn, chếch theo hướng bay lên. Nhưng cũng nhiều năm nay, nguyên một miếng ghép đúng vào phần đầu rồng đã rơi đâu mất. Vậy mà cảnh tượng phản cảm đó vẫn còn đến hôm nay, liền ngay với những khu đô thị được tiếng là hiện đại, khang trang. 

Ngay trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, một khu vực mà báo chí, dư luận đã phản ánh từ lâu, vùng cây xanh giữa đường cao tốc và đường dân sinh bị những kẻ nào đang tâm đổ hóa chất làm héo úa, khô cháy. Những kẻ xấu thì chưa bắt được, nhưng cảnh tiêu điều đó như một vết thương hở miệng trên con đường được khen là đẹp đã hằng năm. Chẳng lẽ các đơn vị chăm lo về cây xanh, môi trường đô thị muốn đợi đến tận khi bắt được thủ phạm rồi bắt trồng lại như cũ?

Những cái cảnh bô nhếch ngay trên, ngay ở, ngay tại đâu đó, có thể nhìn thấy nhiều, ngày này qua tháng khác. Mà lạ cái là những người có trách nhiệm ở đó không sốt ruột hay sao? Ngay liền với Nghĩa trang Mai Dịch, giáp giữa quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm, mấy năm qua có một công viên rộng, nhiều cây xanh. Sự tốt đẹp này đang bị làm xấu vì hình ảnh những thùng rác nghẹt rác, hoen gỉ, long hỏng; những vỉa hè cỏ dại um tùm; một hồ nước ngay gần tường nghĩa trang tù đọng, đục bẩn. Và quanh công viên, dãy tường cao ngang người được xây lên chẳng hiểu để làm gì, nay đã lở lói, rất đông người dân vào tập thể dục phải trèo qua. Tình trạng đó đã kéo dài hàng mấy năm qua một cách khó hiểu! Rồi những mặt hồ, mặt ao quẳng rác nữa; những “ổ rác tạm” dần trở nên như một bãi rác cố định và mặc nhiên để người dân cứ thế tập kết rác; những hàng rào sắt được dựng ngay ở trên hè nhằm chống tình trạng “phi” xe lên, nhưng cũng… chắn luôn người dân đi bộ một cách vô lý… Những cảnh tượng phản cảm đó đã trở nên như chuyện thường ngày. Hay các đơn vị chức năng đợi phong trào tình nguyện lên cao, sẽ có những người tự đi dọn dẹp, sửa sang.

Để bộ mặt đô thị có những điểm “bô nhếch”, kém văn minh như thế, đến bao giờ?