Ngoài gần 2.000 tấm mộc bản in kinh Phật cổ có độ tuổi 300 năm được lưu lại và công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2017, thì chùa còn nổi tiếng với vườn tháp lớn nhất nước ta.
Một nét thú vị của lễ hội chùa Bổ Đà, đã diễn ra nhiều năm nay là nhiều hoạt động văn hóa “sống” đặc sắc dân gian của khu vực Bắc Ninh cùng được ra mắt là quan họ, ca trù, múa rối nước Đồng Ngư, biểu diễn Chèo và nhiều trò chơi dân gian. Trong ba ngày lễ hội năm nay, Liên hoan Quan họ lần thứ nhất năm 2026 - do phường Vân Hà tổ chức, đã thu hút sự tham gia của 35 câu lạc bộ trong và ngoài địa phương.
Cũng trong ngày thứ bảy cuối tuần qua (4/4), thì ở khu vực miền trung, có sự ra mắt sản phẩm tạm gọi là “Bộ hình ảnh nhận diện” biểu tượng của chuỗi Lễ hội vì Hòa bình 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị vừa ra mắt, truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và phát triển tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Hình tượng chủ đạo của biểu tượng là chim bồ câu (biểu trưng quốc tế của hòa bình) ngậm bông lúa và mang theo ba dải lụa đa sắc. Ngoài việc hình ảnh bông lúa nhấn mạnh nền văn minh nông nghiệp của Việt Nam thì ba dải lụa màu đỏ, vàng, xanh là những biểu hiện tượng trưng cho màu cờ Tổ quốc và hồn thiêng sông núi khắp ba miền bắc, trung, nam nâng cánh khát vọng hòa bình vươn ra thế giới.
Còn ở Thủ đô, cũng có một sự kiện nghệ thuật có tính chất đối thoại và lan tỏa khá thú vị trong một loạt các triển lãm ở nhiều địa điểm khác nhau. Đó là triển lãm tranh sơn dầu có cái tên là “Hai, Ba, Bốn” ở số 40 Lãn Ông của hai nghệ sĩ có tên tuổi khác nhau, thành danh khác nhau ở trong các lĩnh vực khác nhưng cũng gần việc vẽ. Đó là nhà điêu khắc Đinh Công Đạt với 45 bức chân dung trẻ em và… chân dung ngựa (nhân năm Ngọ); và nhà văn, dịch giả Nguyễn Trương Quý với 14 bức họa biểu tượng và hơi siêu hình cổ điển… Triển lãm của họ sẽ kéo dài đến ngày 10/4.