Tư liệu do ban tổ chức cung cấp cho thấy, trong suốt 10 năm, nhiếp ảnh gia Marc Riboud (1923-2016) đã có gần 10 chuyến đi đến Việt Nam, thực hiện các bộ ảnh tại các địa danh như Hà Nội, Sài Gòn, Huế… Những bức ảnh và bài viết của ông về chiến tranh tại Việt Nam đều nói lên sự ngưỡng mộ đối với một dân tộc nhỏ bé dám đứng lên chống lại quân đội hùng hậu nhất thế giới lúc bấy giờ để thống nhất đất nước.
Một số đoạn dịch còn cho biết, Marc Riboud là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây hiếm hoi có thể tới miền bắc Việt Nam và cung cấp bằng chứng về cuộc sống hằng ngày của người dân nơi đây. Năm 1968, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh bắt đầu ở Paris, tuy nhiên việc ném bom của Mỹ vẫn diễn ra. Đường, cầu, đường sắt, bến cảng, nhà cửa bị phá hủy, Marc Riboud đã chụp những bức ảnh rất giá trị, mô tả nỗi đau của người dân Việt Nam đang phải chịu đựng và gửi đăng trên tờ Le Monde (Pháp). Ông đã tận dụng thời gian ở Thủ đô Hà Nội để gặp gỡ và ghi lại hình ảnh làm việc của các nhà lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
Nổi bật tại triển lãm là bức ảnh cô gái trẻ cầm hoa đứng trước hàng súng của cảnh sát trước Lầu năm góc ở Washington năm 1967. Đây là tác phẩm nổi tiếng của ông về phản đối chiến tranh ở Việt Nam được xuất bản trên toàn thế giới và trở thành biểu tượng của hòa bình.
![]() |
Những người phụ nữ dọn sạch kênh thủy lợi ngập nước bằng tay không (1969). |
![]() |
Quả bom trong sân của một hợp tác xã nông nghiệp ở vùng Phát Diệm (1969). |
![]() |
Cặp đôi bên Bờ Hồ Hà Nội (1969). |