Ngay sau khi kết thúc vòng bảng ATP Finals 2025 với thành tích toàn thắng, Carlos Alcaraz chính thức giành ngôi số 1 đơn nam thế giới 2025. Với việc kết thúc năm ở vị trí đầu bảng xếp hạng ATP, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha thể hiện sự hạnh phúc. “Đây là một thành tựu lớn”, anh nói, rồi nhấn mạnh: “Tôi còn muốn hơn nữa, khép lại năm nay với 10 danh hiệu”.
Vào thời điểm đó, Alcaraz đã có 8 chức vô địch trong năm 2025 bao gồm 2 Grand Slam. Anh tham vọng giành danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như Davis Cup với Tây Ban Nha (gặp Cộng hòa Séc hôm nay, 20/11). Thế nhưng, không có thêm chiếc cúp nào cho anh. Trong trận chung kết ATP Finals với Jannik Sinner, Alcaraz bất lực, đôi lúc cáu kỉnh đến mức các huấn luyện viên phải nhắc nhở.
Sinner đang hoàn thiện hơn trong cách đánh, từ những cú trái tay hay thuận tay, từ các pha bỏ nhỏ đến những cú lốp bóng ngoạn mục, đặc biệt là những cú giao bóng hai “mạnh như tên bắn”. Ở Turin hôm chủ nhật vừa qua, tay vợt người Italia đã đẩy Alcaraz đến tuyệt vọng khi các pha đánh bị bắt bài dễ dàng.
Hơn nữa, sức mạnh của Sinner được xem là “ông vua” của sân quần vợt trong nhà ngày nay, khiến cho Alcaraz di chuyển chật vật và chấn thương cơ. Anh phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc để có thể tiếp tục thi đấu. Sau khi thua Sinner, thêm một sự cố khác xảy ra với chàng trai 22 tuổi: Anh buộc phải rút khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự Davis Cup.
Liên đoàn Quần vợt Tây Ban Nha (RFET) xác nhận rằng, các bác sĩ khuyên Alcaraz không nên ra sân do nguy cơ tổn thương nặng hơn. Bản thân “Carlitos” muốn được góp mặt tại giải đấu. Anh đã cùng đội di chuyển đến Bologna (Italia), nơi diễn ra vòng chung kết. Dù vậy, anh vẫn dự kiến tham gia giải đấu, “vì tôi là người Tây Ban Nha”. RFET cũng muốn có Alcaraz, nhưng tổ chức này hiểu rằng, sức khỏe của anh quan trọng hơn.
Angel Ruiz Cotorro, bác sĩ của RFET và bác sĩ riêng Juanjo Lopez đều xác nhận thể trạng của Alcaraz không ở mức tối đa. Trước đó, Alcaraz chuẩn bị kỹ cho các giải đấu chính cuối năm khi từ chối Thượng Hải Masters. Ở Paris Masters, anh bị loại ngay trong trận mở màn. Những tính toán là không đủ, khi chấn thương một lần nữa trở lại với anh.
Alcaraz không ngừng cải thiện kỹ thuật đánh bóng, trở nên toàn diện hơn ở nhiều khía cạnh. Nhưng anh chưa cải thiện được cơ. Đây không phải lần đầu tiên Alcaraz chấn thương trong năm nay và bị các bác sĩ cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn. Với lịch thi đấu dày đặc, ATP quan tâm lợi ích kinh tế hơn là sức khỏe các tay vợt, cơ thể Alcaraz dường như đi đến giới hạn cuối chịu đựng. Vài lần trong năm anh thừa nhận “mệt mỏi cơ bắp”.
“Nó không hạn chế tôi đâu”, Alcaraz cố gắng trấn an, nhưng người hâm mộ thì rất lo lắng.