Từ những người quyết tâm...
Ngày 30/7, tỉnh Thanh Hóa đã tán thành nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Sau khi sáp nhập, tên gọi vẫn giữ nguyên là TP Thanh Hóa.
Với niềm vui sáp nhập nhưng không mất tên gọi, ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh cho biết, gần 5 năm làm cán bộ mặt trận, điều quan trọng nhất địa phương đã xây dựng được khối đoàn kết, chung tay xây dựng khu phố ngày càng văn minh. “Dinh Xá là phố sáp nhập với diện tích lớn và dân số đông thứ hai của phường. Để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, chúng tôi luôn tạo được sự đồng thuận và đoàn kết trong nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó kịp thời phản ánh và đề xuất các giải pháp lên cấp ủy và chính quyền”, ông Bình chia sẻ.
Hơn 20 năm giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Lam Sơn, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tận tâm, trách nhiệm với công việc và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 2004, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11. Trên cương vị này, ông đã nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đoàn kết.
Trước năm 2010, đường giao thông của tổ dân phố nhỏ hẹp và thường xuyên bị ngập. Ông Chiến đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để mở rộng, thảm nhựa các tuyến đường ngõ, phố. Đến năm 2012, toàn bộ đường giao thông của tổ dân phố 11 đã được trải nhựa, có rãnh thoát nước.
Thực hiện chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, ông Chiến đã vận động nhân dân đóng góp gần 230 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tổ dân phố 11 được công nhận phố kiểu mẫu vào năm 2020 và liên tục giữ vững danh hiệu này.
Tinh thần đoàn kết trong nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. “Muốn mọi việc thành công, nhất là các công trình có sự đóng góp của nhân dân thì cán bộ phải công khai, minh bạch. Qua đó đã nhận được sự ủng hộ rất cao từ phía nhân dân”, ông Chiến chia sẻ.
...đến vỡ òa niềm vui
Biết tin nơi mình sinh sống được công nhận là đô thị loại I, ông Chiến, cho hay: “Tên thành phố đã không bị đổi như dư luận trước đây. Bà con rất vui vì không phải làm lại giấy tờ”.
Không khí vui tươi bao trùm khi thành phố đón thêm một sự công nhận mới, mở rộng hơn, lớn mạnh hơn. Bà Khúc Thị Lý, ngụ đường Cầm Bá Thước (phường Lam Sơn), cho hay: “Năm 1994, thị xã Thanh Hóa được công nhận là thành phố, sau 30 năm phát triển lại được công nhận là đô thị loại I, chúng tôi vui biết bao. Một danh hiệu cao quý mà bao thế hệ người Thanh Hóa đã mơ ước và nỗ lực không ngừng để đạt được”.
Tại Quảng trường Lam Sơn, bầu không khí những ngày gần đây trở nên rộn ràng trong câu chuyện của nhiều người vẫn hay đến đây tập thể dục. Ông Nguyễn Văn Vinh, một người dân đã sống ở đây suốt 70 năm, xúc động nói: “Tôi chưa bao giờ thấy thành phố đẹp và rạng rỡ như hôm nay. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ ước Thanh Hóa trở thành một đô thị lớn, phát triển và hiện đại. Giờ đây, ước mơ đó đã thành hiện thực”.
Tại một quán cà-phê nhỏ góc phố Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, bà chủ quán Lương Thị Thoa không giấu nổi niềm vui: “Tôi tự hào về thành phố của mình. Điều này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho kinh tế, du lịch và đời sống của người dân”. Niềm vui lan tỏa đến cả những người lao động thầm lặng, chị Vũ Thị Lan, công nhân vệ sinh môi trường, nở nụ cười rạng rỡ: “Công việc của chúng tôi thường vất vả và ít được chú ý. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Thanh Hóa đã thay đổi rất nhiều và sẽ còn phát triển hơn nữa”.
Không chỉ là niềm vui của riêng những người dân hiện tại, đây còn là niềm tự hào dành cho những thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng và dày công xây dựng thành phố và cả cho những người con xa quê. Niềm vui và tự hào sẽ mãi lan tỏa, trở thành động lực mạnh mẽ để TP Thanh Hóa tiếp tục xây dựng và phát triển.