Trong chiều sâu ký ức

NSND Quốc Hưng biểu diễn ca khúc Tình ca trong chương trình Chung một dòng sông. Ảnh: ĐĂNG KHOA
NSND Quốc Hưng biểu diễn ca khúc Tình ca trong chương trình Chung một dòng sông. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Như một hành trình vươn tới những đỉnh núi của nhận thức, với nhiều sự kiện, càng lùi xa mốc thời gian của lịch sử, thì tầm vóc, và giá trị lớn lao của nó càng hiện rõ, tỏa sáng trong nhận thức của những thế hệ tiếp nối.

Những ngày này, cả dân tộc lại hướng về, nhắc nhớ những chiến thắng được trả bằng giá máu xương của hàng triệu người Việt trong thế kỷ 20 để mang lại hòa bình, thống nhất cho dân tộc. Rất nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước. Từ các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng; những chương trình tri ân các vùng đất "đi trước, về sau" dành hết nghĩa tình cho cách mạng trong các cuộc kháng chiến... cho đến các hành trình khắc họa niềm hân hoan với cả dải đất hình chữ S tươi đẹp, và những chương trình nghệ thuật đặc biệt khơi lại niềm xúc cảm sâu đậm về nỗi đau chiến tranh và nước mắt hạnh phúc trong ngày hòa bình...

Hòa chung mạch cảm xúc của cả dân tộc, tối 26/4, chương trình nghệ thuật Chung một dòng sông do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hà Nội đã nhắc nhớ về một sự kiện có dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, cũng là ngày đôi bờ sông Bến Hải-vĩ tuyến 17 được nối liền, xóa bỏ hoàn toàn vết cắt đau thương trên thân hình đất nước suốt mấy chục năm bom đạn. Các tiết mục nghệ thuật chọn lọc, được dàn dựng công phu và được trình diễn bởi các nghệ sĩ tên tuổi, cùng những thước phim tài liệu đặc sắc do Truyền hình Nhân Dân sản xuất đã tái hiện phần nào nỗi đau chia cắt trên dòng sông giới tuyến suốt mấy chục năm ròng. Để, càng thấu hiểu, ước định rõ ràng hơn tầm vóc lớn lao của ngày hòa bình được tái lập, ngày non sông liền một dải. Biết bao máu xương đã đổ, biết bao phận người đã phải nếm trải những nỗi đau không thể tả bằng lời...

50 năm đã trôi qua. Trên đôi bờ Bến Hải, những ngày bom đạn ấy chỉ còn lưu lại chút dấu tích, nhưng nỗi đau vẫn còn âm thầm khắc sâu trong nhiều tâm hồn người dân Việt. Và bởi vậy, việc nhắc nhớ, làm sống dậy những ký ức hào hùng đáng tự hào của dân tộc luôn là điều cần thiết, là việc cần làm. Để mỗi người sống hôm nay ý thức hơn về quá khứ, để biết ơn ngày hôm qua, và trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang được hưởng. Ký ức, vì thế, là hành trang không thể thiếu của mỗi con người, mỗi dân tộc.