Cuốn sách gồm 26 bài ký và tùy bút được chia làm hai phần, khắc họa chân dung những gương mặt đáng quý trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ những người lao động bình thường đến những người giữ trọng trách lớn, tất cả đều đang góp phần tạo nên một Việt Nam giàu mạnh bằng chính sự tử tế và lòng nhiệt huyết. Bằng văn phong giản dị, chân thực, tác giả khéo léo gửi những thông điệp về niềm tin, ý chí và phẩm giá con người trong thời đại mới. Nhà thơ Lê Tuấn Lộc chia sẻ, tác phẩm là kết quả của quá trình lao động chữ nghĩa 5 năm qua. Nguồn cảm hứng lớn nhất thúc đẩy ông cầm bút là tình yêu mãnh liệt đối với quê hương xứ Thanh và sự ngưỡng mộ trước những tấm gương người tốt việc tốt.
Nhà thơ cũng đang tiếp tục ấp ủ những tập ký tiếp theo để tôn vinh những anh hùng đời thường đã và đang cống hiến thầm lặng cho quê hương, đất nước.
Vở mới "Ai là cha tôi?"
Nhà hát Kịch Hà Nội vừa công diễn vở kịch nói “Ai là cha tôi” từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn. Vở do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc nhà hát - NSND Trung Hiếu. Tác phẩm có phần thiết kế mỹ thuật của NSND Doãn Bằng, họa sĩ Đăng Khoa phụ trách trang trí sân khấu. Âm nhạc do nhạc sĩ Lê Thành Trung sáng tác; các ca khúc được ca sĩ Tuấn Hiệp thể hiện. “Ai là cha tôi” quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát như NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng các diễn viên Thùy Anh, Thùy Dương, Tiến Huy, Xuân Hồng, Diễm Hương, Trọng Mạnh, Huyền Thạch, Phạm Duy…
Tác phẩm mở ra câu chuyện về một gia đình đơn thân giữa nhịp sống hiện đại. Bên ngoài là hình ảnh người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền, nhưng phía sau sự bình yên ấy là những khoảng lặng của quá khứ và những bí mật dần được hé lộ khi biến cố bất ngờ xảy ra. Vở diễn dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, gợi suy ngẫm về tình yêu thương và trách nhiệm. Câu hỏi “Ai là cha tôi?” vì thế không chỉ dừng lại ở một bí mật gia đình, mà còn mở ra những suy tư về các giá trị tinh thần mà mỗi người lựa chọn gìn giữ.