Đi học vui cùng cá linh

Đồng thoại là thể loại văn chương giàu trí tưởng tượng, gần gũi với các em thiếu nhi. Sau thành công với truyện dài đồng thoại “Thủ lĩnh băng vịt đồng”, mới đây nhà văn Lê Quang Trạng tiếp tục trình làng truyện dài đồng thoại mang tên “Cá linh đi học” (NXB Kim Đồng).
0:00 / 0:00
0:00
Đi học vui cùng cá linh

Bằng trí tưởng tượng phong phú, thế giới dưới lòng sông được tác giả mở ra đầy ắp những kỳ diệu, với bác cá Linh Tía già thông thái, những món ăn làm từ rong thơm ngon, hay những chú cá linh với chiếc vảy bạc lấp lánh hoàng gia Campuchia mang trên mình sứ mệnh chuyên chở những hạt phù sa từ Biển Hồ mênh mông về với đồng ruộng lạ hưu. Truyện dài gồm hai phần, phần I - “Ra sông lớn” gồm 10 chương nhỏ được đặt tên riêng rất thú vị như: “Cậu bé trời”, “Bài thi học kỳ ở sông Vàm Nao”, “Ông cá Sấu có thật sự xấu?”… vừa kết hợp kể cuộc hành trình vừa lồng ghép kiến thức về sông ngòi miền Tây và những huyền thoại một cách thú vị. Một đoạn đáng yêu trong chương “Cậu bé Trời”: “Lăn qua lăn lại hoài cũng chán, một bữa bé Trời đặt quả đất vào không trung, và bỗng dưng quả đất đứng yên lơ lửng. Tò mò quá, Trời liền lấy móng tay mình, cào cào lên quả đất. Đột nhiên nơi những đường cào ngoằn ngoèo hóa thành những dòng sông. Thích thú với huyền năng đặc biệt của mình, bé Trời liền lấy mớ đất dư ra sau khi cào lên quả đất, để tạo thành núi non, cây cối, muông thú chim trời cá nước”.

Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi chú cá linh ông non nớt chia tay gia đình và đón nhận những biến cố đầu đời, trong nguy nan chú cá bắt đầu kết thêm bạn với bạn cá heo đuôi đỏ, bạn cá rô trầm cảm, nhận được sự giúp đỡ của người bạn yếu ớt nhưng dũng cảm - tôm bọc và cả những lần bị ức hiếp rồi thoát chết trong gang tấc.

Nổi bật suốt tập truyện có lẽ là sự bao dung và tình yêu thương của những người bạn lớn tuổi như bác cá hô hiền lành, cụ rùa thần thông ở giữa cung điện nguy nga đã luôn che chở và dõi theo hành trình của các bạn nhỏ. Sách được minh họa thật đáng yêu giữa mỗi chương, lối kể chuyện tự nhiên và trong trẻo, góp phần làm hành trình lưu thủy của chú cá linh nhỏ, không chỉ phù hợp với các bạn nhỏ mà còn chan chứa những thông điệp dành cho độc giả trưởng thành. Trong mỗi mẩu chuyện nhỏ, những chi tiết thú vị và giàu trí tưởng tượng sẽ làm cho độc giả bất ngờ vì chú cá linh quen thuộc nay hiện lên thật hài hước, bay bổng và nhiều chiêm nghiệm.

Vì thế mà “Cá linh đi học” là một quyển sách thú vị và ý nghĩa, là món quà hết sức nhân văn dành tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp mùa hè này.