Cân nhắc vì tương lai

Con người ta ở thời đoạn nào cũng là ở giữa quá khứ và tương lai, những hành động hiện tại của mình sẽ gặt hái kết quả tốt hay dở như thế nào, cũng đều do ta có cân nhắc hay không. Và để khỏi gây ra những hậu quả xấu trong tương lai, thì ở hiện tại, chúng ta nên cẩn trọng. Và việc gì nếu phỏng đoán được sẽ có kết quả tốt, xấu thế nào, thì rất cần sự cân nhắc, đánh giá kỹ càng.

Cân nhắc vì tương lai

Thời sự văn nghệ tuần này có một số câu chuyện khá thuyết phục người xem, nghe. Việc thứ nhất là việc ông Cục trưởng Xuất bản của Bộ Thông tin & Truyền thông vừa khẳng định, đơn vị này sẽ tạm ngừng, chưa triển khai ý tưởng về thông tư dán tem chống hàng giả lên xuất bản phẩm. Lý do của quyết định này là khi dự thảo thông tư vừa mới đưa ra trưng cầu ý kiến, thì gặp sự phản đối đồng loạt của các đơn vị xuất bản, nhất là các chuyên gia có uy tín vì cho rằng việc này vừa tốn tiền, vừa vô ích. Lợi nhuận xuất bản toàn ngành năm 2016 là 148 tỷ đồng, nếu in tem thì sẽ mất 80 tỷ tiền tem! Tức là mất hơn một nửa lợi nhuận, mà kết cục chống hàng giả vẫn sẽ không hiệu quả (như việc dán tem lên rượu, thuốc lá… trước đó đã cho thấy), chưa kể còn sinh ra những thủ tục nhiêu khê cho việc xuất bản nữa…

Việc thứ hai là trong bộ “Lịch sử Việt Nam” hoành tráng dài 10.000 trang vừa được ra mắt, có một số vấn đề (hoặc thông tin) thuộc vào “góc khuất” trước đây, nay đã được đề cập rõ ràng. Bộ sử được giới sử học đánh giá là khách quan và khoa học hơn, để không chỉ công nhận sự tiến bộ, mà cả những hạn chế, thiếu sót. Rõ ràng, phải nhìn rõ những hạn chế, thiếu sót trong quá khứ thì mới tránh được vết xe đổ trong tương lai.

Và việc thứ ba là hài kịch “Bệnh sĩ” của kịch tác gia Lưu Quang Vũ vừa lặn lội sang đến tận châu Âu (Cộng hòa Séc) và được người xem đón nhận nhiệt thành. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của các Hội người Việt Nam tại châu Âu. Ra đời trong cuối thập niên 80 thế kỷ trước, và là kết quả của tinh thần Đổi mới khi đó, tác phẩm “Bệnh sĩ” là tác phẩm cuối cùng của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Điều đáng nói là sau khi ra mắt khán giả Thủ đô lần đầu vào năm 1988, cho đến năm 2014 được Nhà hát Kịch Việt Nam tái dựng lại, thì tác phẩm vẫn luôn được người xem hào hứng đón chờ, chứng tỏ những vấn đề của tác phẩm đề cập, qua tài năng nghệ thuật của tác giả, vẫn không hề cũ trong thời điểm hiện tại…