Biết theo biển nào?

Bạn đọc viết:

Phạm Đức Huy (Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Lâu nay, trên nhiều tuyến phố của địa bàn quận Nam Từ Liêm xuất hiện những tấm biển báo và biển cấm với nội dung hoàn toàn trái ngược, khiến các chủ phương tiện cũng như người dân hoang mang, khó hiểu. Ở đầu đường Lê Đức Thọ, có một tấm biển “cấm đỗ xe” được sơn phết rõ ràng. Thế nhưng, cách đó chưa đầy vài mét, khuất lấp trong những lùm cây, lại có thêm một tấm biển báo “nơi đỗ xe có thu phí” do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép. Tương tự, trên đường Nguyễn Hoàng, cũng tồn tại một cặp biển “cấm đỗ xe” và “nơi đỗ xe có thu phí” đứng ngay cạnh nhau vô cùng trái ngang. Bản thân tôi đã nhiều lần loay hoay, không hiểu rằng đỗ xe tại đây liệu có sai quy định của pháp luật?

Tuy nhiên, trong thực tế, dường như các chủ phương tiện khác không quá quan tâm đến sự lạ lùng nêu trên. Chính vì lý do này, nên dù đã có biển cấm đỗ, nhưng cả tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng và một số nơi khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ngày nào cũng có hàng dài phương tiện án ngữ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông công cộng, nhất là giờ cao điểm. Đáng nói là, có không ít chủ phương tiện thản nhiên đỗ xe ở ngoài phạm vi khu vực cho phép, thậm chí để xe lên kín vỉa hè, buộc người đi bộ phải xuống hẳn giữa lòng đường vô cùng nguy hiểm.

Nam Từ Liêm là một quận phát triển của Thủ đô với nhiều tuyến phố lớn, có nhiều làn xe. Vậy mà, có vẻ như chẳng ai quan tâm đến việc quy hoạch, xây dựng các địa điểm đỗ xe phù hợp quy định pháp luật và cả mỹ quan đô thị. Để đến mức, giờ đây trên địa bàn quận xuất hiện những kiểu biển báo đối lập nhưng lại đặt ngay sát nhau, gây khó dễ cho cả chủ phương tiện, người tham gia giao thông và người dân.