Mấy hôm nay, trước cửa Bệnh viện Nhi T.Ư là những cảnh vạ vật đầy khổ sở của những người có con nhỏ bị bệnh, không có tiền tìm chỗ trọ mới. Bệnh viện mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào tạm trú, nhưng không đủ chỗ.
Với một tinh thần rất thương yêu chia sẻ của nhiều người đang sống tại Hà Nội, liên tục trong mấy ngày nay, trước cửa Bệnh viện Nhi T.Ư, những nhóm và cá nhân làm từ thiện đã kịp thời đến ngay. Như việc rất bình thường, những gói đồ tiếp tế cho người bị nạn được chuyển tới, tất cả đều sạch sẽ, được đóng gói cẩn thận, bảo đảm chất lượng. Áo quần, vì nạn nhân chẳng còn chút đồ đạc nào, nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hằng ngày phát không trên hè phố để ai cần gì hay mặc vừa cái gì thì lấy. Những suất ăn nóng từ nhóm Nồi cháo tình thương, cơm, cháo dinh dưỡng, những chiếc bánh mì nóng nhân thịt, sữa, nước của nhiều nhóm được phát đủ nhiều để không ai bị đói. Nhà văn hóa phường sở tại cũng được dành cho họ tá túc. Nước mắt khô dần trên những gương mặt ngơ ngác tội nghiệp của các nạn nhân. Họ thấy mình được chăm sóc bởi không chỉ một mà nhiều bàn tay.
Không ồn ào, không hình thức, không quảng bá… những hoạt động từ thiện trước Bệnh viện Nhi T.Ư mấy ngày vừa rồi khiến cho không khí điêu tàn sau đám cháy nơi đây trở nên bớt nặng nề.
Đây cũng không phải chuyện mới mẻ hay đáng ngạc nhiên, vì đã từ lâu, những nhóm, những câu lạc bộ thiện nguyện trong thành phố vẫn tìm đến những hoàn cảnh khốn khó để hỗ trợ. Họ làm việc lặng lẽ bởi những thôi thúc từ trái tim và tấm lòng hướng đến cộng đồng. Mỗi lần có hoạn nạn ở đâu, lại thấy tình người được thể hiện nơi đó.
Đó cũng là cách họ giúp nhiều người, dù không phải nạn nhân, tin và yêu hơn cuộc sống trong thành phố này.