Nghỉ hè

Sau lễ bế giảng, bắt đầu có một vài trường trong thành phố thông báo lịch học hè…

Thế là cũng bắt đầu sôi lên trên mạng xã hội chuyện tuổi thơ bị tước đoạt, trẻ em không được nghỉ hè mà bị đẩy đến trường vì những lý do kiểu như nhà trường chuộng thành tích và thầy cô muốn có thêm việc làm, kiếm thêm thu nhập. Chỉ có vài phụ huynh rụt rè lên tiếng rằng thật ra, con cái đến trường mùa hè là cái may cho gia đình. Vì ở nhà chẳng ai trông, ông bà không ở cùng hoặc già yếu, du lịch không dám mơ hoặc có đi cũng chỉ mấy hôm, quê thì hoặc xa quá, hoặc không có để mà gửi trẻ con về… Nếu để con ở nhà, chúng sẽ ngồi lỳ cả ngày trước máy tính, ti-vi, suốt ngày cầm điện thoại hoặc kéo nhau ra sông hồ tập bơi, ra đường… Ngồi chơi game thì không nên còn ra đường lại đầy rẫy hiểm nguy rình rập.

Kiểu gì cũng có thể nói được! Nhưng nói gì thì cũng có lý do của nó.

Ít phụ huynh nhớ ra rằng con có đến trường học thêm hay không trước hết cũng là do mình. Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, việc con cái đi học hay không, không hoàn toàn phụ thuộc vào nhà trường. Ai cũng muốn con cái được vui chơi. Khổ nỗi, thực tế là mỗi mùa hè lại thấy đâu đâu cũng quá thiếu những trung tâm sinh hoạt hè. Các điểm vui chơi hay không gian mở dành cho sinh hoạt cộng đồng xưa nay đã ít, cho trẻ em lại càng thiếu. Tình trạng chung khắp nơi là không có quỹ đất và thiếu vốn đầu tư nên chẳng đòi hỏi được gì ở phường hay xã. Cứ cuối tuần, các công viên của thành phố đông cứng người và phí vui chơi không hề thấp, cha mẹ không muốn cho con đến trường rồi cũng phải nghĩ đến chuyện học hè.

Còn nếu đến trường chỉ để học các môn nhẹ nhàng như ngoại ngữ, vẽ, nhạc, thể thao… thì chắc chắn cả trẻ em và bố mẹ chúng đều muốn. Nhưng chưa chắc nhà trường đã muốn, bởi khó có đủ giáo viên cũng như điều kiện vật chất để có thể chỉ dạy những môn học đó. Nên nhà trường cũng chẳng có cách nào hơn là bắt học trò học tất cả các môn. Sợ con phải học nhiều trong mùa hè cũng là một nỗi sợ chính đáng của các bậc phụ huynh. Nghĩ cho cùng, cũng là nỗi lo của nhà trường nữa.

Tóm lại, mỗi mùa hè đến, lại thêm một lần kiểm chứng ước mong giáo dục toàn diện trẻ em trong xã hội là một ước mong chưa thể đến gần.