Nguyễn Minh Hiếu (Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)
Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm trả lại mầu xanh cho dòng sông Tô Lịch, trong đó đáng chú ý có đại dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dù mới vận hành thử nghiệm gần 2 tháng nhưng dự án đã phát sinh không ít bất cập.
Hàng loạt đường cống hằng ngày vẫn xả thẳng chất thải ra sông Tô Lịch. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường, cũng có thể dễ dàng phân biệt những cửa xả đã được tích hợp hệ thống cống bao, giếng tách thu gom nước thải và các trường hợp xả không qua xử lý. Số lượng cửa xả thẳng nước thải nhiều đến mức cho cảm giác công trình Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chưa hề vận hành. Thực trạng này vô cùng khó hiểu, bởi trong lúc hệ thống xử lý nước thải đang nỗ lực làm sạch dòng nước ô nhiễm mỗi ngày, thì cùng lúc đó lại có vô số cống lớn nhỏ đổ nước bẩn, rác rưởi, tạp chất… vào sông Tô Lịch.
Với chiều dài hơn 14 km, sông Tô Lịch mỗi ngày phải “oằn mình” gánh chịu hàng trăm nghìn mét khối nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Hơn 20 năm nay, Hà Nội đã thử nghiệm, triển khai nhiều biện pháp với nỗ lực “hồi sinh” dòng sông này. Hết nạo vét bờ, dẫn nước từ sông Hồng qua hồ Tây đổ vào sông Tô Lịch, lại đến sử dụng chế phẩm sinh hóa, công nghệ nano… nhưng đến nay đều chưa cho hiệu quả cụ thể. Mới đây, tiếp tục có thông tin về phương án xây… đập trên sông để bổ sung nước từ sông Hồng.
Hiện tại, các hộ dân hai bên bờ sông Tô vẫn phải sống cùng dòng nước đen kịt, bốc mùi khó chịu. Từng sinh sống tại khu vực tương tự trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong hơn 5 năm, gia đình tôi luôn coi việc chuyển nơi ở là một quyết định sáng suốt.