Sinh năm 1988, soạn ca khúc và biểu diễn nhạc pop, ra an-bum "21" (an-bum bạch kim bán chạy nhất từ đầu thế kỷ 21 đến nay, hơn 13 triệu bản, tại gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, A-đê-lê đồng thời sở hữu đĩa đơn hay nhất "Rolling in the Deep". Nữ ca sĩ này cũng được Viện Hàn lâm Âm nhạc Mỹ đề cử vào sáu hạng mục của giải Gram-my.
2. Nhạc sĩ Mỹ G. Mê-ti-xơn nhận giải thưởng mang tên Sác-lơ Ai-vớt (200.000 đô-la). Cộng tác với nhiều dàn nhạc trong và ngoài Mỹ, chủ yếu ở dàn nhạc giao hưởng Lốt An-giơ-lét, Giêm Mê-ti-xơn (1970) đang soạn một chương trình hòa tấu vi-ô-lông. Số tiền thưởng này được chia đều và trao cho nhạc sĩ trong hai năm để ông chuyên tâm soạn nhạc, khỏi phải bận tâm về tài chính. Giải thưởng này do Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Mỹ thành lập từ năm 1998, trao ba năm một lần và đến nay trở thành giải thưởng rất sáng giá dành cho âm nhạc kinh viện.
3. Kiến trúc sư Ðê Mâu-ra nhận giải thưởng Prít-xcơ và là người thứ hai trong lịch sử mang giải thưởng uy tín này về Bồ Ðào Nha. Ông sinh năm 1952, sau ba chục năm hành nghề thực hiện hơn 60 công trình - từ sân vận động, bảo tàng, trung tâm thương mại, tới biệt thự, căn hộ, ga-lơ-ry... đặt trên khắp thế giới. Công trình nổi tiếng nhất của ông là sân bóng đá ở thành phố Bra-ga, đón vòng chung kết Euro 2004. Các tác phẩm của kiến trúc sư này đều thấm nhuần trí tuệ và tinh thần nghiêm túc, xử lý tài tình những vấn đề sinh thái, nguồn năng lượng, chi phí và các khía cạnh xã hội. Giải thưởng kiến trúc Prít-xcơ được sáng lập năm 1979, được mệnh danh là "Giải Nô-ben kiến trúc".
4. Họa sĩ - nhà văn Sơn Tan (Ô-xtrây-li-a, người gốc Hoa, là Trần Chí Dũng) đã vượt qua 175 ứng viên từ 62 nước, giành giải thưởng A-xtơ-rít Lin-đơ-grên 2011 với mức thưởng năm triệu krôn (xấp xỉ 1,55 tỷ đồng tiền Việt). Trước đó một tháng, Sơn Tan đã nhận giải Ô-xca của Viện Hàn lâm Ðiện ảnh Mỹ về bộ phim hoạt hình Vật vô chủ... Sinh năm 1974 trong một gia đình người gốc Hoa di cư từ Ma-cao đến Ô-xtrây-li-a, Sơn Tan nổi tiếng về những cuốn truyện tranh thiếu nhi Những con thỏ, Vật vô chủ, Cây đỏ, Bến đậu, Những câu chuyện ngoại biên... trong đó kết hợp cả văn chương và hình họa, mở lối đi mới cho sự phát triển của thể loại sách tranh thiếu nhi. Giải thưởng hằng năm mang tên nữ văn sĩ A-xtơ-rít Lin-đơ-grên (1907-2002) trao từ năm 2002, đến nay đã được tín nhiệm là giải "Nô-ben văn học thiếu nhi".
5. Nhà tạc tượng Ðu-ráp Txê-rê-te-li nhận tại I-ta-li-a hai giải thưởng: Giải "Trọn đời vì nghệ thuật 2012" của Viện Hàn lâm Mỹ thuật Rô-ma vì ông "đụng vào gì đều biến thành nghệ thuật"; và tiếp đó là giải Giu-xép-pê Chi-ắc-ca 2011 do Trường đại học Ðức Cha Ubaraniana trao tặng. Ðu-ráp Txê-rê-te-li (sinh năm 1934) - họa sĩ Công huân nước Cộng hòa Gru-di-a, Họa sĩ Nhân dân Liên Xô, hiện là Chủ tịch Viện Hàn lâm Mỹ thuật Liên bang Nga, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Mát-xcơ-va - là tác giả nhiều công trình kỳ vĩ: Nhà thờ Chúa Cứu Thế, các tượng đài "Pi-ốt Ðệ Nhất" ở Nga, "Giọt lệ thương đau" (ở Mỹ), "Cái Thiện thắng cái Ác" ở trước trụ sở Liên hợp quốc...
6. Nhà thơ Ni-ca-nô Pa-ra (sinh năm 1914, Chi-lê) nhận giải thưởng Xéc-van-tét về toàn bộ sự nghiệp văn chương, gồm hơn hai chục tập thơ, được xếp cùng hàng ngũ với những nhà thơ nổi tiếng nhất Chi-lê như Pa-blô Nê-ru-đa và Gôn-xa-lô Rô-hát, tạo ảnh hưởng lớn trong thơ Mỹ la-tinh, vịnh Ca-ri-bê và bán đảo I-bê-ri-a. Giải thưởng văn học quốc tế Xéc-van-tét có từ năm 1975, mức thưởng 125.000 ơ-rô (tương đương 3,5 tỷ đồng tiền Việt) trao cho toàn bộ sự nghiệp của tác giả hiện sống, nên được ví như giải Nô-ben trong thế giới ngôn ngữ Tây Ban Nha.
7. Nhà thơ Tu-mát Tơ-ran-xtơ-rô-mơ sinh năm 1931, in tập thơ đầu tay khi 23 tuổi, đến nay, dẫu có bị liệt nửa người, vẫn chuyên cần sáng tác và xuất bản được 12 tập thơ, một tập đoản văn. Thơ ông giản dị gần gũi đời thường nhưng giàu tính ẩn dụ, biết đẩy đến cao trào mà vẫn giữ được độ thiền, hàm chứa thái độ xã hội tích cực. Tu-mát Tơ-ran-xtơ-rô-mơ, 80 tuổi, là bác sĩ tâm lý kiêm nghệ sĩ pi-a-nô. Ông đã có những năm tháng nhiệt thành ủng hộ công cuộc đấu tranh giành độc lập - tự do của nhân dân Việt Nam và để lại những áng thơ giàu cảm xúc.
8. Nữ kiến trúc sư Ð. Ha-đứt (sinh năm 1950, người gốc I-rắc, từng nhận giải Prít-xcơ 2004), hai lần liên tiếp nhận giải thưởng Xti-ê-ling của Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (sáng lập từ năm 1996, uy tín thế giới chỉ sau giải Prít-xcơ). Bà nhận Xti-ê-ling 2010 về Bảo tàng Nghệ thuật thế kỷ XXI (ở Rô-ma) và năm nay nhận tiếp - về công trình Trường trung học chuyên Toán - Thể thao, dự tính cho 1.200 học sinh, trong quần thể Học viện Ê-ve-lyn Grát ở quận Bri-xtơn, Luân Ðôn với những giải pháp không gian trước nay chưa từng có. Hiện bà đang hoàn thiện dự án Cung thể thao nước 20.000 chỗ ngồi cho Ô-lim-pích Luân Ðôn mùa hè 2012.
9. Ðạo diễn Tơ-ren-xơ Ma-lích (có sự tham gia của hai tài tử nổi tiếng là Brết Pít và Sơn Pen) với phim "Cây đời" giành Cành cọ Vàng 2011 và là ứng viên sáng giá cho giải Ô-xca 2012. Không chỉ ôn lại ký ức và sự trưởng thành trong mỗi con người, "Cây đời" hàm chứa triết lý nhân bản về cuộc đời.
10. Hoạ sĩ Mác-tin Boi-xơ (Xcốt-len) với tổ hợp sắp đặt nghệ thuật Thư viện của lá nhận giải Téc-nơ 2011 trong lĩnh vực nghệ thuật hiện đại. Mác-tin Boi-xơ (sinh năm 1967) theo trường phái ý niệm, rải những lá cây bằng giấy khắp sàn nhà của Trung tâm Nghệ thuật Ðương đại Ban-tích, đặt những chiếc thùng lót vải và những lưới sắt nhỏ vuông góc gắn vào tường mà tạo ra không khí của một công viên trong đô thị lớn. Hơn 100.000 lượt người đã tới xem triển lãm của ông kể từ khi mở cửa (1-2011), đông gấp đôi cuộc triển lãm năm ngoái.